Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao đã gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước và hàng trăm người dân phải sống trong cảnh cô lập, thiếu thốn.
Tại xóm Phương Bá, xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai cũ), chị Ngà, 49 tuổi, bàng hoàng kể lại đêm kinh hoàng khi nước lũ bất ngờ dâng cao. Dù đã kê đồ đạc lên cao gần một mét, chỉ sau vài tiếng, nước đã ngập ngang bụng. Cả gia đình phải leo lên mái nhà hàng xóm để tránh lũ, chứng kiến dòng nước hung hãn cuốn trôi mọi thứ. Từ 2h đến 9h sáng, bốn người co ro dưới tấm bạt mỏng giữa cơn mưa tầm tã, liên tục gọi cầu cứu trong vô vọng khi nước ngập gần đến nóc nhà.

Không chỉ gia đình chị Ngà, cách đó không xa, gia đình chị Trần Thị Thu, 36 tuổi, cũng phải cố thủ trên tầng hai nhà người thân sau khi căn nhà cấp bốn của chị chìm nghỉm trong nước. Giữa đêm khuya, chị Thu đã phải dẫn bố mẹ già và hai con nhỏ sơ tán trong dòng nước xiết, có đoạn ngập đến cổ. Chín người, gồm gia đình chị, vợ chồng người bác và hai hàng xóm, phải nhịn đói suốt gần 10 tiếng đồng hồ trong cảnh điện bị cắt, sóng điện thoại chập chờn.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại khu tập thể công nhân nhà máy xi măng La Hiên (Võ Nhai cũ), nơi anh Nguyễn Văn Tuyến, 32 tuổi, trải qua một đêm trắng vì chạy lũ. Dù nhà nằm trên khu đất cao, nước vẫn ngập gần hết tầng một. Gia đình anh phải dồn lên tầng trên cố thủ, chờ cứu viện trong khi khu dân cư với hơn 30 nhân khẩu, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, bị cô lập hoàn toàn.
Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục chia sẻ hình ảnh nhà cửa, đường phố chìm trong biển nước cùng những lời kêu cứu khẩn thiết. Nhiều gia đình bị cô lập, phải trèo lên gác xép, nóc nhà trong tình trạng mất điện, sóng điện thoại chập chờn.
Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở Thái Nguyên trong đêm qua và sáng nay rất lớn, như Hóa Thượng (526 mm), Đồng Quang (446 mm), Than Khánh Hòa (389 mm), Nam Hòa (459 mm), Tân Long (327 mm). Nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên và các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ… ngập sâu từ 1-2 mét.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tiếp cận các vùng bị cô lập để cung cấp lương thực, thực phẩm và hỗ trợ y tế. Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân.
Tuy nhiên, giữa lúc lực lượng chức năng đang triển khai nhiệm vụ, nhiều người dân vẫn đang vật lộn giữa biển nước. Tại phường Gia Sàng, chị Đặng Thảo Nhi, 25 tuổi, cho biết gia đình đã phải chuyển đồ đạc lên tầng hai từ đêm qua, nhưng nước vẫn tràn vào nhà, cuốn theo đồ đạc, rác và bùn đất. Xót xa hơn, xóm trọ cấp bốn cạnh đó nhiều người chỉ kịp thoát thân khi nước đã ngập 2/3 phòng, nhấn chìm toàn bộ tài sản.

Đến gần trưa, mực nước dâng hơn hai mét, tổ dân phố số 1, nơi chị Nhi sinh sống, bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ. Nhiều người đang mong chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cảnh báo, trong 12 giờ qua, trên các sông suối đã xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước nhiều nơi đang lên nhanh và vượt mức báo động cao. Lũ trên các sông của Thái Nguyên tiếp tục lên trong ngày hôm nay, có nơi đạt và vượt mức báo động 3.

Tại xóm ở La Hiên, đến 13h trưa, anh Tuyến cho biết mưa đã ngớt, mực nước rút được khoảng 40 cm so với đỉnh điểm nhưng vẫn còn ngập quá đầu người. Gia đình anh phải ăn mì tôm và uống sữa cầm cự. Nhìn ra xung quanh chỉ thấy mênh mông nước đục lẫn đồ đạc nổi lềnh bềnh. Nhiều hộ lân cận vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, phải trèo lên mái nhà hoặc gác xép trú tạm, nhịn đói và điện thoại cạn pin.
Trước mắt, người dân vùng lũ Thái Nguyên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm. Hy vọng rằng, với sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, tình hình sẽ sớm được cải thiện, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Admin
Nguồn: VnExpress