Ở tuổi 66, nghệ sĩ Lưu Tuyết Hoa vừa tham gia nhiều buổi quảng bá cho bộ phim mới “Lãng lãng nhân sinh”, trong đó bà vào vai một cụ bà trên 90 tuổi. Chia sẻ trên Mtime, bà cho biết vai diễn này mang đến cho bà nhiều cảm hứng và sự mới mẻ, đặc biệt khi trước đây bà quen thuộc với các vai diễn cổ trang hoặc những bộ phim tình yêu đầy bi kịch.
Lưu Tuyết Hoa cho biết bà cảm thấy nhân vật này rất thú vị và vui vì được đóng một vai gần gũi với thực tế, với những hành vi đôi khi kỳ quặc. Vai diễn này cũng giúp bà có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Nhìn lại quá khứ, nữ nghệ sĩ tâm sự rằng thời trẻ bà thường lo lắng quá mức và hay e ngại, đôi khi tự trói buộc mình bởi những suy nghĩ tiêu cực. Hiện tại, bà muốn được tự do làm những điều mình thích và thử sức với những dạng nhân vật mà bà chưa từng thể hiện. Bà quan niệm rằng, dù kết quả không như ý, ít nhất bà cũng sẽ không phải hối tiếc.
Tâm nguyện lớn nhất của Lưu Tuyết Hoa là khi rời xa cuộc đời, bà sẽ không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai và không hổ thẹn với lòng mình. Hiện tại, bà cảm thấy không có điều gì phải hối tiếc. Bà vẫn đều đặn tham gia các dự án phim điện ảnh và truyền hình, gần đây nhất là các phim “Ngọc minh trà cốt”, “Mặc vũ vân gian”, “Vi vũ yến song phi” và “Phi hồ ngoại truyện”. Ngoài ra, Lưu Tuyết Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động lưu diễn kịch sân khấu.
Với 47 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Tuyết Hoa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao như “Dòng sông ly biệt”, “Kỷ độ tịch dương hồng”, “Bên dòng nước”, “Người vợ câm”, “Xóm vắng”. Bà cũng từng tham gia các bộ phim nổi tiếng khác như “Bao Thanh Thiên 1993”, “Bạch phát ma nữ truyện”, “Dương Quá và Tiểu Long Nữ”, “Thiếu nữ Từ Hy”, “Tiếu ngạo giang hồ 1985” và “Chân Hoàn truyện”.

Về đời tư, bà từng trải qua 12 năm hôn nhân với biên kịch người Đài Loan Đặng Dục Côn. Năm 2011, ông Đặng qua đời tại nhà riêng do tai nạn, từ đó Lưu Tuyết Hoa sống một mình. Bà đã lên kế hoạch vào viện dưỡng lão để đảm bảo về mặt y tế khi tuổi cao.
Hiện tại, nữ nghệ sĩ sống độc thân, dành thời gian chăm sóc thú cưng. Ngoài công việc, bà hầu như không ra khỏi nhà. Chia sẻ trên Jf daily, Lưu Tuyết Hoa cho biết hơn 10 năm sống ở Thượng Hải, số lần bà ăn ở ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì không thích sự ồn ào và náo nhiệt, bà chỉ ra phố khi thực sự cần thiết. Điều này khiến bà không quen thuộc đường sá và luôn sợ bị lạc. Để tránh cảm giác bất an, mỗi khi dắt chó đi dạo, bà chỉ đi thẳng mà không rẽ ngang.
Trong quá khứ, vào thập niên 1990, Lưu Tuyết Hoa từng có mối tình sâu đậm với tài tử Lưu Đức Khải và đã mang thai. Tuy nhiên, khi Lưu Đức Khải sang châu Âu đóng phim, ông đã yêu một người phụ nữ Pháp và quyết định hủy hôn với Lưu Tuyết Hoa. Sự việc này gây ra cú sốc lớn khiến bà đau khổ, sảy thai và phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng.

Theo Ifeng, nhiều khán giả ví cuộc đời Lưu Tuyết Hoa như một bi kịch trong tiểu thuyết, nhưng bản thân nữ nghệ sĩ lại không cảm thấy khổ sở hay bất hạnh. Trong một show thực tế năm 2021, bà chia sẻ rằng bà rất bất ngờ khi thấy nhiều người chỉ trích Lưu Đức Khải trên mạng xã hội. Bà cho rằng khán giả không nên vì yêu mến và thông cảm với bà mà lên án tài tử họ Lưu.
Lưu Tuyết Hoa từng chia sẻ: “Anh ấy tốt hay xấu không liên quan đến tôi. Nhưng tôi đọc được vô số bài viết trên mạng nói anh ấy xấu xa vì đã không cưới tôi. Con cái và người thân của anh ấy sẽ cảm thấy tổn thương như thế nào khi đọc những điều đó? Tôi không hề trách móc Lưu Đức Khải về chuyện cũ, vì trách móc cũng chẳng ích gì.”
Admin
Nguồn: VnExpress