Ngày Quốc tế người cao tuổi: Một ngày trầm lắng

Tháng 10, với những ngày lễ rộn ràng như Tết Trung thu, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trẻ em háo hức rước đèn, phá cỗ, phụ nữ nhận hoa và quà, thì ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 lại trôi qua lặng lẽ.

Trong nhiều gia đình, hình ảnh ông bà sống cùng con cháu, được hỏi han mỗi dịp lễ Tết vẫn còn đó. Thế nhưng, guồng quay công việc, học hành, cùng sự cuốn hút của điện thoại và mạng xã hội đã chiếm phần lớn thời gian của người trẻ. Thời gian dành cho ông bà, nếu có, chỉ là vài câu hỏi thăm vội vã, vài bức ảnh đăng lên mạng xã hội như một nghĩa vụ.

Người ta thường nói, người già không cần quà, chỉ cần tình cảm. Có lẽ, chính suy nghĩ “chỉ cần” ấy đã vô tình khiến nhiều người xem nhẹ, và sự im ắng ngày Quốc tế Người cao tuổi dần trở thành một điều bình thường.

Thực tế, không ít người cao tuổi đang sống cô đơn, đối mặt với bệnh tật trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người vẫn phải lao động vất vả dù sức khỏe đã suy giảm.

Trong một xã hội đề cao năng suất, hiệu quả và tốc độ, những người già với những “thuộc tính” chậm chạp, yếu ớt có xu hướng ít được chú ý đến.

Sự bỏ quên này không hẳn xuất phát từ sự vô tâm, mà đôi khi là hệ quả của nhịp sống hối hả, khi mỗi người đều bị cuốn vào vòng xoáy riêng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta đang dần đánh mất những giá trị quý báu nhất: ký ức, kinh nghiệm và tình yêu thương vô điều kiện từ thế hệ đi trước.

Điều người cao tuổi thực sự cần không phải là một ngày kỷ niệm ồn ào, mà là sự quan tâm, hiện diện thực sự của con cháu. Đó có thể là một bữa cơm gia đình ấm cúng, một buổi trò chuyện, lắng nghe tâm sự. Một xã hội văn minh không chỉ đo bằng tốc độ phát triển kinh tế hay mức sống vật chất, mà còn ở cách thế hệ trẻ đối xử với người cao tuổi.

Đã bao lâu rồi bạn chưa thực sự ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ, ông bà? Đôi khi, món quà ý nghĩa nhất đối với người già chỉ đơn giản là được lắng nghe, chứ không phải cảm giác “chờ được nhớ đến”.

Trong xã hội ngày càng phát triển, sự cô đơn của người già càng trở nên đáng lo ngại. Nếu chúng ta không học cách yêu thương, tôn trọng và dành thời gian cho họ ngay từ hôm nay, rất có thể, một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ trở thành những người bị bỏ lại phía sau trong thế giới vội vã này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *