Cuộc hôn nhân của tôi và vợ đã đi đến bờ vực thẳm, chúng tôi chọn giải pháp ly thân. Quyết định này xuất phát từ mong muốn duy trì một gia đình trọn vẹn trên danh nghĩa cho các con, còn thực tế, tình cảm và mọi thứ khác giữa chúng tôi đã không còn. Mối liên hệ duy nhất còn sót lại có lẽ là qua ông bà thông gia, những người vẫn quan tâm đến các cháu.

Năm 2017, tôi lần đầu phát hiện vợ ngoại tình. Đã có rất nhiều lời khuyên từ những người xung quanh, rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, nếu vợ đã hối lỗi và hứa sửa đổi thì nên tha thứ vì con cái. Vì vậy, tôi đã tha thứ. Bố mẹ hai bên cũng động viên chúng tôi cố gắng hàn gắn vì đó là lần đầu. Nhưng sau 8 năm, mọi chuyện đã đi quá xa.
Vợ tôi ngoại tình không biết bao nhiêu lần. Đến mức tôi cảm thấy chán nản, không còn thiết tha đến việc ly dị mà chọn cách ly thân. Chúng tôi nói với các con rằng tôi đi công tác, và khi tôi về nhà, bố mẹ sẽ ngủ ở hai phòng riêng. Vợ tôi không chỉ ngoại tình với một người, mà với rất nhiều người khác. Khi con tôi được hai tuổi, cô ấy cặp kè với bạn thân và đi du lịch cùng người đó. Vào sinh nhật 4 tuổi của con, vợ tôi đi chơi với đồng nghiệp. Đến ngày con vào lớp một, tôi là người đưa con đi khai giảng, còn vợ tôi bận đi chơi với chồng của một người bạn. Thậm chí, người bạn kia còn gọi điện cho tôi để nói chuyện. Tôi chỉ cười và đáp rằng: “Giờ chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa, chỉ là trên giấy đăng ký kết hôn vẫn còn để giữ cho con có cả bố lẫn mẹ”.
Trong thời gian dịch bệnh, vợ tôi còn đến sống chung với một người đàn ông trẻ tuổi. Gần đây, cô ấy lại qua lại với một người bạn cấp ba, người cũng đã có gia đình riêng. Vì tôi không còn là một phần trong cuộc sống của cô ấy, tôi không muốn bóc phốt hay làm bất cứ điều gì. Trước đây, cô ấy nói chưa ly hôn vì con cái, nhưng giờ đây, khi ai hỏi, tôi đều thản nhiên nói rằng chúng tôi đã ly hôn. Có lẽ, việc ly hôn thật sự sẽ diễn ra trong tương lai gần, vì các con tôi đã lớn và tôi không thể giấu chúng mãi được. Hơn nữa, tôi cũng muốn giữ tài sản cho con, nên việc ly hôn sẽ giúp tôi đứng tên tài sản và sau này trao lại cho con. Tôi đã tha thứ không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Có lẽ, cô ấy chỉ chưa gặp đúng người hoặc chưa rơi vào đúng hoàn cảnh để tiếp tục ngoại tình.
Tôi tin rằng một khi đã có lần đầu, sẽ có động lực để làm lần thứ hai. Có nhiều sai lầm có thể tha thứ, nhưng ngoại tình thì không. Tôi chia sẻ câu chuyện này như một lời cảnh báo đến những ai đang có ý định tha thứ cho sự ngoại tình.
Admin
Nguồn: VnExpress
