Thái Nguyên: Dân trắng đêm chống lũ trên nóc nhà

Thái Nguyên đang trải qua đợt lũ lụt lịch sử, gây ra những tình cảnh hết sức khó khăn cho người dân. Nhiều người dân Thái Nguyên đang phải sống trong cảnh mắc kẹt, kêu cứu giữa dòng nước lũ dâng cao, khi điện thoại sắp hết pin và không có thức ăn, nước uống.

Tại phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên, bà Hưng, 71 tuổi, một người từng bị tai biến, đã phải trèo lên mái nhà từ 10h sáng sau khi căn nhà cấp bốn của bà bị ngập sâu hơn hai mét. “Cứu với, tôi từng bị tai biến, cả ngày không ăn uống, sắp không chịu nổi”, bà nói trong tuyệt vọng qua điện thoại. Con trai bà đang ở Hà Nội, và hàng xóm cũng không thể giúp đỡ vì nước lũ lên quá nhanh. Sau hơn 13 tiếng cầm cự, bà vẫn chưa được giải cứu và liên tục gọi điện cầu cứu khắp nơi. Đến nửa đêm ngày 8/10, bà nhắn tin cho con trai: “Điện thoại sắp hết pin, nước vẫn đang dâng, chỉ 30 cm nữa là ngập mái nhà này”.

Tương tự, gia đình chị Trần Thị Hiền cũng đang phải sống trong cảnh nguy hiểm. Bảy thành viên trong gia đình chị, bao gồm bố mẹ già gần 80 tuổi, em trai và ba cháu nhỏ, đang ngồi trên nóc nhà, che chắn tạm bằng tấm bạt nilon. Cả ngày, họ chỉ ăn mì tôm sống qua ngày. Đến 21h, nước lũ chỉ còn cách trần nhà nửa mét. “Trời vẫn mưa lớn. Chúng tôi gọi cứu hộ từ sáng nhưng họ nói nước xoáy và sâu quá, thuyền không thể vào được”, chị Hiền kể lại trong lo sợ.

Sáng ngày 7/10, nước tràn vào nhà chị Hiền ngập khoảng một mét rồi ngừng, khiến mọi người chủ quan. Tuy nhiên, đến khoảng 11h trưa, nước bất ngờ dâng cao trở lại, cuốn trôi mọi thứ. Trong lúc hỗn loạn, con trai 16 tuổi của chị đã chèo thuyền đi tìm người giúp đỡ nhưng thuyền bị lật do dòng nước xoáy. May mắn thay, cậu bé đã được người dân cứu sống.

Em trai chị Trần Thị Hiền, ở phường Linh Sơn, Thái Nguyên chèo thuyền đưa bố mẹ, chị gái và cháu về nhà mình tránh trú, trưa 7/10
Lũ Thái Nguyên: Chèo thuyền cứu người thân tránh lũ ngày 7/10. Ảnh: Internet

Vợ chồng chị Hoàng Thị Niệm, 50 tuổi, ở xóm Quyết Thắng, phường Linh Sơn, cũng đang phải chờ cứu hộ trên mái nhà. Họ may mắn hơn khi kịp mang theo bếp gas mini và có được nồi cháo trắng cầm hơi. Chị Niệm chia sẻ rằng chị nhìn thấy những người hàng xóm khác cũng đang mắc kẹt trên mái nhà, nhưng không thể giúp đỡ vì nước quá sâu và chảy xiết.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân ở Thái Nguyên và các huyện lân cận đã đăng bài kêu cứu khẩn cấp. Số lượng bài đăng tăng vọt khi nhiều người đã kiệt sức sau hơn 10 giờ mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, cho biết nhiều khu vực vẫn bị cô lập hoàn toàn. Nguyên nhân là do nước dâng quá nhanh, vượt mọi dự đoán trước đó.

Người dân ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai (cũ), Thái Nguyên trèo lên mái nhà bởi nước dâng cao, chiều ngày 7/10. Ảnh: Huệ Lê
Lũ lụt Thái Nguyên: Dân Dân Tiến cố thủ trên mái nhà ngày 7/10. Ảnh: Internet

Các lực lượng chức năng của tỉnh đang nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ người dân. Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để ứng phó với mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến hết ngày 7/10, mưa lũ đã khiến 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Thái Nguyên đã trải qua những trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao. Lũ sông Cầu tại Gia Bảy đã vượt mức lịch sử, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu, ảnh hưởng đến nhiều xã phường trong tỉnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *