Vụ việc bà Iris Stalzer, tân Thị trưởng đắc cử của thị trấn Herdecke, Đức, bị tấn công đã gây chấn động dư luận, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào các chính trị gia.
Vào đầu giờ chiều ngày 7/10, bà Stalzer được phát hiện bị thương nặng tại nhà riêng. Ngay lập tức, bà được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để cấp cứu. Hiện trường vụ án đang được cảnh sát và công tố viên Đức điều tra kỹ lưỡng.

Mặc dù thông tin chi tiết về cách thức bà Stalzer bị thương chưa được công bố chính thức, Matthias Miersch, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cho biết bà Stalzer đã bị đâm bằng dao. Truyền thông Đức đưa tin bà bị đâm ít nhất 10 nhát dao, gây ra các vết thương ở bụng và lưng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên án vụ tấn công là một “hành động ghê tởm” và bày tỏ sự lo lắng cho tính mạng của bà Stalzer, đồng thời hy vọng bà sẽ sớm bình phục.
Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện và chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào, bao gồm cả yếu tố liên quan đến các vấn đề gia đình.
Theo thông tin từ truyền thông Đức, hai con nuôi của bà Stalzer, 17 và 15 tuổi, có mặt tại nhà vào thời điểm bà được phát hiện bị thương. Con trai của bà Stalzer ban đầu khai rằng mẹ mình bị một nhóm đàn ông tấn công trên đường, tuy nhiên, cậu bé đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.

Đáng chú ý, truyền thông cũng tiết lộ rằng trước đây, tại nhà của bà Stalzer đã từng xảy ra một vụ bạo lực gia đình vào mùa hè, khi con gái lớn của bà dùng dao tấn công mẹ.
Bà Iris Stalzer, 57 tuổi, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Herdecke vào ngày 28/9, đánh bại ứng viên của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) do Thủ tướng Merz lãnh đạo. Bà dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 1/11. Trước khi bước vào chính trường, bà Stalzer là một luật sư chuyên về luật lao động và đã gắn bó phần lớn cuộc đời mình với Herdecke, một thị trấn với khoảng 23.000 dân nằm ở vùng Ruhr, giữa hai thành phố Hagen và Dortmund.
Vụ tấn công nhằm vào bà Stalzer làm gợi nhớ đến những vụ việc đau lòng trước đây, khi các chính trị gia trở thành mục tiêu của bạo lực. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 60% chính trị gia Đức đã từng là nạn nhân của hành động bạo lực ít nhất một lần, và 20% trong số họ cảm thấy ngại xuất hiện ở nơi công cộng vì lo sợ.
Năm 2019, Walter Luebcke, một lãnh đạo địa phương ủng hộ chính sách về người tị nạn của cựu Thủ tướng Angela Merkel, đã bị ám sát bởi một phần tử cực hữu. Năm 2015, Henriette Reker, chính trị gia sau này trở thành thị trưởng Cologne, cũng bị một phần tử cực đoan cánh hữu dùng dao đâm ngay trước thềm cuộc bầu cử.
Admin
Nguồn: VnExpress