TikToker lĩnh án tù vì trò đâm kim tiêm: Hậu quả nghiêm trọng

Amine Mojito, một TikToker 27 tuổi với tên thật Ilan M., đã phải đối mặt với án tù vì những trò đùa gây tranh cãi của mình trên mạng xã hội. Anh ta đã đăng tải các video dàn dựng cảnh tiêm thuốc cho người đi đường bằng ống tiêm rỗng, tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Trong các đoạn clip với tiêu đề “Mojito le piqueur fou” (Mojito kẻ tiêm chích điên cuồng), Ilan M. tiếp cận người dân Paris và giả vờ tiêm vào họ, sau đó ghi lại phản ứng hoảng sợ của các nạn nhân.

Hành vi này đã khiến các công tố viên cáo buộc Mojito cố ý hoặc vô tình khuyến khích một hiện tượng nguy hiểm. Tháng trước, họ đã đề nghị mức án 15 tháng tù giam dưới hình thức giám sát điện tử, bao gồm 5 tháng tù treo.

Trước tòa, Mojito biện minh rằng anh không có ý định gây hại cho bất kỳ ai. Anh ta giải thích rằng chỉ bắt chước các trò đùa tương tự từ các quốc gia khác với mục đích thu hút sự chú ý và quảng bá bản thân.

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể gây hại cho mọi người. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không nghĩ đến người khác, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình,” Mojito trần tình, đồng thời thừa nhận đã nảy ra ý tưởng tồi tệ này sau khi xem các video tương tự trên mạng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy một số nạn nhân đã phải chịu đựng những chấn thương tâm lý nghiêm trọng do trò đùa của Mojito, thậm chí phải nhập viện để đánh giá sức khỏe tâm thần.

Vào ngày 3 tháng 10, Tòa án Hình sự Paris đã tuyên án Mojito 6 tháng tù giam vì hành vi “bạo lực” này. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt khoảng 1.800 đô la Mỹ và bị cấm sở hữu hoặc mang theo vũ khí trong vòng 3 năm.

Tài khoản của Tik Toker này đã bị xóa ngay sau vụ việc. Ảnh: NYPost
TikToker gây tranh cãi bị xóa tài khoản sau vụ đâm kim tiêm. Ảnh: Internet

Mức án này đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Pháp, nhiều người cho rằng nó quá nhẹ. Một người bình luận: “Hành động của anh ta đáng bị lên án, ngay cả khi chỉ sử dụng ống tiêm rỗng. Nguy cơ là những kẻ điên rồ khác sẽ bắt chước bằng các chất độc hại.”

Một người khác bày tỏ: “Ngay cả khi đó chỉ là một ‘trò đùa’, tôi nghĩ rằng một số nạn nhân hẳn đã sống trong nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến việc thực sự bị đâm và nhiễm độc bởi thứ gì đó.”

Những trò đùa của Mojito diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động của các vụ tấn công bằng kim tiêm thật sự, làm dấy lên sự hoảng loạn trong cộng đồng.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, vào tháng 6, ít nhất 145 người tham dự lễ hội âm nhạc Fête de la Musique đã báo cáo bị những người lạ mặt tấn công bằng kim tiêm. Một số nạn nhân cảm thấy khó chịu và đã được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm độc tố. Cảnh sát đã bắt giữ 12 người, nhưng vẫn chưa xác định được bên trong ống tiêm có chứa chất gì hay không.

Riêng Paris đã ghi nhận 13 trường hợp, trong khi thành phố Angoulême ở phía tây nam báo cáo khoảng 50 trường hợp. Tại Metz, cảnh sát đã sử dụng camera giám sát để theo dõi và bắt giữ một nghi phạm với cáo buộc đâm 10 cô gái.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *