Bước vào tuổi ngoài 30 và có một vài năm hôn nhân, tôi đã dồn hết tâm sức vào công việc, mong muốn đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho vợ con. Vì công việc xa nhà, vợ tôi ở quê chăm sóc con cái, và tôi luôn tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Thế nhưng, sự tin tưởng đó đã bị phản bội khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Dù ban đầu cô ấy chối bỏ, cuối cùng cô ấy cũng thừa nhận sự thật.
Vì tương lai của con, tôi đã chọn cách im lặng và tha thứ. Tôi không ngại khó khăn, vất vả, điều tôi lo sợ nhất là con thiếu vắng cha mẹ, gia đình tan vỡ sẽ khiến cha mẹ hai bên đau lòng.

Thực lòng, tôi vẫn còn rất yêu vợ. Tôi luôn hy vọng cô ấy sẽ quay về, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, để con được lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn tình thương. Tuy nhiên, kể từ sau khi tha thứ, tôi luôn sống trong sự bất an. Mọi hành động của vợ đều trở nên mập mờ, và tôi không còn có thể tin tưởng cô ấy như trước nữa.
Giờ đây, tôi đang phải đối diện với một抉擇 khó khăn: Tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gìn gia đình, hay dứt khoát buông bỏ để bắt đầu lại từ đầu? Liệu người vợ đã từng ngoại tình có thể thật sự quay đầu, chung thủy và thay đổi vì con, vì chồng hay không? Hay đó chỉ là bản chất khó thay đổi, và dù cô ấy có quay về, mọi thứ cũng sẽ không khác đi? Tôi thực sự rất băn khoăn và không biết nên làm gì vào lúc này.
Admin
Nguồn: VnExpress