Vui Tết Trung Thu tại miếu cổ 300 năm của người Hoa ở TP.HCM

Nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Miếu Nhị Phủ (còn gọi là Hội quán Nhị Phủ) từ lâu đã là một trung tâm sinh hoạt cộng đồng quan trọng của người Hoa tại khu vực Chợ Lớn, TP.HCM. Ngôi miếu này được xây dựng vào khoảng năm 1730, là nơi thờ nhị vị Phúc Đức Chính Thần, hay còn gọi là hai vị Bổn Đầu Công, những vị thần được người dân và thương nhân tôn kính như những người bảo hộ.

Hàng năm, Miếu Nhị Phủ tổ chức lễ vía trang trọng vào rằm tháng Giêng và rằm tháng Tám âm lịch. Đây là dịp để tưởng nhớ ngày sinh và ngày hóa của Ông Bổn, một trong những vị thần được thờ chính tại miếu.

Theo thống kê dân số năm 2019, TP.HCM hiện có hơn 500.000 người Hoa sinh sống, tập trung chủ yếu ở các quận lâu đời như quận 5, 6, 8, 10 và 11. Miếu Nhị Phủ không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Hoa.

Trong ngày hội rằm tại miếu, một trong những hoạt động thu hút đông đảo sự chú ý là màn biểu diễn đi cà kheo của các vị Bát Tiên. Bát Tiên là những nhân vật nổi tiếng trong thần thoại và Đạo giáo, tượng trưng cho tám hình mẫu người khác nhau trong xã hội, bao gồm nam, nữ, già, trẻ, giàu, nghèo, quý tộc và thường dân. Mỗi vị tiên đều có những phép thuật riêng và được thờ cúng rộng rãi trong các miếu, chùa của người Hoa.

Anh Trương Khanh, người đã có 20 năm gắn bó với lễ hội tại miếu Nhị Phủ, chia sẻ về vai diễn Hán Chung Ly của mình: “Dù công việc bận rộn đến đâu, tôi cũng cố gắng tham gia vào dịp Trung Thu. Nhận được sự chào đón của mọi người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Hán Chung Ly là một trong Bát Tiên, được biết đến với hình ảnh tiên ông bụng to, tay cầm quạt thần có khả năng hồi sinh người chết.

Hoài Thương, một nữ sinh 19 tuổi, cho biết đây là lần đầu tiên cô đến miếu Nhị Phủ sau khi xem các video về lễ hội trên mạng xã hội. Cô cùng bạn bè đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với các vị Bát Tiên.

Mặc dù trời mưa khá lớn, rất đông người vẫn tập trung tại sân nhỏ của chánh điện để theo dõi các tiết mục lân sư rồng và thực hiện các nghi lễ tại các gian thờ. Nhiều người tin rằng cơn mưa bất ngờ sau khi phần lễ cúng vừa kết thúc là một điềm lành, thể hiện sự chứng giám của thần linh đối với những lời cầu nguyện và tấm lòng thành kính của họ.

Xuyên suốt lễ hội là những màn trình diễn âm nhạc truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Hoa Phúc Kiến, góp phần tạo nên không khí trang trọng và đậm đà bản sắc văn hóa tại Miếu Nhị Phủ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *