Anh Trai Kẹt Tiền Gọi Tôi: Giải Pháp Cho Vấn Đề Tài Chính?

Người anh hơn tôi ba tuổi, nhưng mỗi khi nghĩ về anh, tôi lại cảm thấy vừa thương vừa mệt mỏi. Anh từng học nghề điện lạnh, làm việc một thời gian rồi bỏ vì cho rằng công việc vất vả mà thu nhập không đáng kể. Sau đó, anh chuyển sang buôn bán nhỏ, chạy xe công nghệ, nhưng rồi cũng bỏ ngang. Cứ công việc nào khó khăn hoặc thu nhập không ổn định là anh lại tìm lý do để nghỉ.

Anh trai hễ kẹt tiền là gọi tôi

Hiện tại, anh sống cùng vợ con trong một căn nhà cấp bốn ở quê, với thu nhập bấp bênh. Mỗi khi túng thiếu, anh lại gọi điện cho tôi. Ban đầu là vay hai triệu để mua đồ nghề, sau đó là năm triệu đóng học cho con, rồi lại vay gấp vì xe hỏng… Lần nào anh cũng hứa chắc chắn: “Cuối tháng anh gửi lại”, nhưng hết tháng này qua tháng khác, tôi chỉ thấy anh đăng ảnh đi cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè. Khi tôi nhắn tin nhắc khéo, anh lại bảo: “Anh biết rồi, nhắc hoài”. Có lần, tôi giận quá, nói thẳng: “Anh không trả thì đừng vay nữa”. Anh lại xin lỗi và hứa sẽ trả sớm, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Tính đến nay, anh đã nợ tôi gần 20 triệu đồng, trả nhỏ giọt, mỗi lần chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu. Tôi không tiếc tiền, chỉ buồn vì thấy anh không có ý định thay đổi. Bố mẹ tôi đã già, tôi không dám kể cho họ nghe vì sợ họ lo lắng. Vợ anh làm công nhân, trông gầy gò mà vẫn phải gánh vác hết mọi chi tiêu trong gia đình.

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng: tiếp tục giúp anh, dù biết rằng anh không có ý thức trả nợ, hay dứt khoát từ chối để anh tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình? Nếu từ chối, tôi lại thương anh túng thiếu, và cũng sợ ảnh hưởng đến tình cảm anh em trong nhà. Còn nếu cứ cho vay mãi, tôi e rằng anh sẽ càng ỷ lại, vả lại tôi cũng ngại với chồng, vì gia đình tôi cũng chỉ đủ ăn chứ không dư dả gì. Tôi thực sự rất băn khoăn và không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *