Gió lớn ơi, em đến nhẹ nhàng nhé!

Trời vào thu, trong khi đâu đó lá cây bắt đầu rụng, thì tại nhà anh, trần nhà lại bất ngờ sập xuống. Người ta thường bảo thu là mùa dịu dàng, nhưng cơn bão số 10 chiều nay khiến anh chẳng cảm nhận được sự dịu dàng ấy chút nào. Gió mạnh đã quật đổ cả trần la phông nhà anh.

Trong khoảnh khắc la phông đổ sập, bụi bay mù mịt, anh không hề hoảng hốt. Anh chỉ đứng lặng vài giây rồi bắt tay vào dọn dẹp, như thể đây là một chuyện quá quen thuộc. Sau một hồi loay hoay, mọi thứ cũng tạm ổn. Điều anh cảm thấy may mắn nhất là không ai bị thương. Có lẽ do thiếu kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, giờ anh chỉ còn cách chờ thợ đến sửa chữa lại.

Anh tự nhủ, cuộc đời còn nhiều gian truân, một sự cố nhỏ như vậy chẳng đáng gì. Điều anh thực sự lo sợ lúc này, là cả đời này không tìm được em. Anh vẫn đang miệt mài tìm kiếm, dù chưa biết em ở nơi đâu.

Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, anh chọn cho mình lối sống trầm lặng, không phô trương. Anh tốt nghiệp ngành điều dưỡng, nhưng hiện tại lại làm việc tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Công việc của anh chẳng khác nào một công nhân lao động chân tay trong môi trường bệnh viện. Dù không trực tiếp tiêm thuốc hay chăm sóc bệnh nhân, và ít ai để ý đến công việc của anh, anh vẫn luôn làm việc bằng cả tấm lòng.

Anh tìm hiểu về Phật pháp và cố gắng giữ giới, nhưng đến nay, điều anh làm tốt nhất là giữ giới không uống rượu. Bia, cà phê và các chất gây nghiện như thuốc lá, anh cũng hoàn toàn tránh xa. Anh đang từng ngày học hỏi, nhìn nhận từ những sai lầm của bản thân và những người xung quanh, để rút ra kinh nghiệm, mong rằng khi em đến, anh sẽ là một phiên bản hoàn thiện hơn.

Anh chỉ mong em đến nhẹ nhàng như một cơn gió thu, không làm đổ sập bất cứ thứ gì, chỉ khẽ lay động trái tim anh. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi qua những tháng ngày vui buồn, chia sẻ mọi ngọt bùi. Đời người ngắn ngủi, hãy sống với nhau bằng tất cả yêu thương, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và đừng sợ những lần la phông sập, vì chúng ta sẽ cùng nhau dựng lại, em nhé.

(Thông tin liên hệ: Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ.)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *