Từ giải đấu đầu tiên năm 1930 đến nay, châu Á mới chỉ có 13 đại diện góp mặt tại World Cup. Indonesia, khi đó còn mang tên Đông Ấn Hà Lan dưới sự cai trị của thực dân Hà Lan, là đội tuyển đầu tiên của châu lục vinh dự tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, ở kỳ World Cup với thể thức loại trực tiếp dành cho 16 đội, Đông Ấn Hà Lan đã phải dừng bước sau trận thua 0-6 trước Hungary.
Trong suốt 87 năm sau đó, các suất tham dự World Cup của châu Á chủ yếu thuộc về những tên tuổi quen thuộc như Hàn Quốc (12 lần), Nhật Bản (8), Iran, Australia (cùng 7 lần) và Ả Rập Xê Út (6). Triều Tiên có hai lần góp mặt, trong khi Kuwait, Iraq, UAE, Trung Quốc, Qatar, Jordan, Uzbekistan và Israel cũng đã từng một lần tham dự. Đáng chú ý, Israel từng là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trước khi chuyển sang Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vào năm 1994.
Mặc dù bóng đá Đông Nam Á thường được xem là “vùng trũng” của thế giới, khu vực này chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ World Cup. Khi World Cup mở rộng lên 32 đội và châu Á có 4,5 suất, Thái Lan đã từng tiến rất gần đến vòng loại cuối cùng ở các kỳ 2002 và 2018. Đến kỳ 2022, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba. Và khi World Cup tăng lên 48 đội với 8,5 suất cho châu Á, Indonesia đang nắm bắt cơ hội vàng để hiện thực hóa giấc mơ World Cup.
Tuy nhiên, con đường hiện thực hóa giấc mơ World Cup của mỗi đội tuyển lại có những điểm khác biệt. Thái Lan từng sở hữu một thế hệ vàng với những cái tên như Kiatisuk Senamuang, Dusit Chalermsan (2002), Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan (2018). Việt Nam cũng đã có những bước tiến vượt bậc dưới thời HLV Park Hang-seo, với sự tỏa sáng của thế hệ vàng Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng (2022).
Trong khi đó, Indonesia dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Erick Thohir, lại lựa chọn một hướng đi riêng: tìm kiếm và chiêu mộ những cầu thủ mang dòng máu lai, được đào tạo tại các nền bóng đá phát triển. Với lịch sử gắn liền với Hà Lan, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) có lợi thế lớn trong việc tìm kiếm những cầu thủ có huyết thống Indonesia từ đời ông bà. Hà Lan là một quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh mẽ, với khoảng 1,2 triệu người đăng ký là cầu thủ với Hiệp hội bóng đá Hoàng gia (KNVB), trên tổng dân số khoảng 18 triệu người.
Thậm chí, Indonesia đã không ngần ngại sa thải HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong, người có công lớn trong hành trình vòng loại World Cup. Chủ tịch Thohir mong muốn tạo điều kiện thoải mái nhất cho các cầu thủ gốc Hà Lan và việc bổ nhiệm một cựu danh thủ Hà Lan như Patrick Kluivert được xem là giải pháp tối ưu.

Tờ Guardian của Anh nhận định rằng ít quốc gia nào thực hiện chính sách này một cách nhanh chóng và quyết liệt như Indonesia. Từ năm 2022, khoảng 30 cầu thủ gốc Hà Lan đã khoác áo các cấp độ đội tuyển Indonesia và hiện tại, phần lớn trong số họ là trụ cột của đội tuyển quốc gia.
Trong những lần tham dự vòng loại thứ ba khu vực châu Á, Thái Lan và Việt Nam thường bị xem là những đội “lót đường” trước sức mạnh của các đội tuyển đến từ Tây Á, Đông Á hay Australia. Tuy nhiên, với Indonesia, dù lối chơi chưa thực sự thuyết phục, chất lượng cầu thủ của họ vẫn tạo ra sự khác biệt, mang đến những trận đấu gây sốc như chiến thắng trước Ả Rập Xê Út, trận hòa với Australia và thế trận lấn lướt trước Trung Quốc và Bahrain.

“Cầu thủ gốc Hà Lan là động lực chính để Indonesia có thể vào vòng loại thứ tư World Cup”, tờ Guardian nhận định. “Có những lo ngại về bản sắc, nhưng họ có thể xoa dịu điều đó, ít nhất ở thời điểm này, bằng việc giành quyền dự World Cup”.
Tối nay, Indonesia sẽ có trận ra quân gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út. Đội tuyển xứ vạn đảo tạm gác lại những yếu tố bất lợi như lịch thi đấu, sự cổ vũ của khán giả nhà hay những quyết định của trọng tài để tập trung cao độ cho trận đấu tại sân King Abdullah. “Nếu sợ hãi, đối thủ sẽ có thêm sức mạnh”, HLV Patrick Kluivert phát biểu trong buổi họp báo ngày 7/10. “Các cầu thủ cần tập trung vào trận đấu, thay vì khán đài hay công việc của trọng tài. Họ phải giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm căng thẳng nhất”.
Trong danh sách tập trung lần này của Indonesia có 29 cầu thủ, trong đó có 18 cầu thủ mang dòng máu lai. Nổi bật trong số đó là trung vệ Jay Idzes đang chơi cho Sassuolo tại Serie A, Calvin Verdonk (Lille, Ligue 1), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Bundesliga) và tiền đạo Ole Romeny (Oxford United, hạng Nhất Anh). Mark Klok (Hà Lan) là cầu thủ nhập tịch duy nhất có gốc nước ngoài hoàn toàn.
Một số gương mặt quen thuộc như Marselino Ferdinan, Ivar Jenner và Rafael Struick đã không được triệu tập do ít được ra sân thi đấu. Hai tiền đạo U21 được triệu tập là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra, hiện đang thi đấu cho Utrecht và Volendam tại giải VĐQG Hà Lan.
“Chúng tôi đã sẵn sàng mang lại niềm tự hào cho đất nước”, HLV Kluivert khẳng định. “Tôi mong nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ người dân Indonesia. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để trình diễn ở đẳng cấp cao nhất”.

Ở vòng loại thứ ba, Indonesia từng hòa Ả Rập Xê Út 1-1 trên sân khách và thắng 2-0 trên sân nhà. Một trận hòa trong trận ra quân sẽ là một kết quả tích cực trước khi họ bước vào trận đấu với Iraq vào ngày 12/10.
Vòng loại thứ tư được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm sáu đội, là các đội đứng thứ ba và thứ tư tại ba bảng ở vòng loại thứ ba. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026. Hai đội nhì bảng sẽ thi đấu play-off hai lượt đi và về để tranh suất tham dự play-off liên lục địa.
Trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Indonesia sẽ diễn ra lúc 0h15 thứ Năm ngày 9/10, được tường thuật trực tiếp trên VnExpress.
Admin
Nguồn: VnExpress