Tại Giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra ở Tokyo vào tháng 9 vừa qua, Amy Hunt, vận động viên người Anh, đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 22 giây 14, chỉ xếp sau nhà vô địch Melissa Jefferson-Wooden (21 giây 68). Khoảnh khắc tên cô xuất hiện trên bảng điện tử, Amy đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, đánh dấu huy chương lớn đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.
Sau trận chung kết, Amy chia sẻ: “Bạn hoàn toàn có thể vừa học giỏi, vừa là một nữ thần tốc độ”. Cô mô tả màn trình diễn của mình là sự kết hợp giữa gợi cảm và mạnh mẽ, đồng thời khẳng định: “Tôi muốn chứng minh rằng nếu bạn thực sự tin tưởng vào bản thân, bạn có thể đạt được thành công ở mọi lĩnh vực”.
Trong một podcast có tên Untapped phát sóng ngày 6/10, Amy tiết lộ bí quyết chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào trận chung kết quan trọng. Cô cho biết: “Khi ra đường chạy, tôi tự nhủ những lời lẽ mạnh mẽ, thậm chí có phần quyết liệt, như ‘hãy hạ gục họ, đừng sợ hãi’. Vì biết không có camera nào quay mình, tôi cứ để cảm xúc tự do bộc lộ, chắc hẳn lúc đó trông tôi có vẻ hơi ‘điên’. Tôi chỉ muốn đạt đến trạng thái không sợ hãi, tràn đầy sức mạnh và bản năng”.
Sinh năm 2002 tại Nottingham, Amy Hunt được xem là một trong những tài năng điền kinh sáng giá nhất của Vương quốc Anh, tiếp nối thế hệ của Dina Asher-Smith. Cô bắt đầu sự nghiệp chạy chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi và nhanh chóng thể hiện tố chất đặc biệt ở các cự ly ngắn.

Từng được tạp chí Vogue ca ngợi là “gương mặt của thập kỷ”, thành tích nổi bật nhất của Amy đến vào năm 17 tuổi, khi cô phá kỷ lục thế giới lứa tuổi U18 ở nội dung 200m với thời gian 22 giây 42. Thành tích này giúp cô trở thành vận động viên trẻ nhanh nhất thế giới ở cự ly này, mở ra cánh cửa gia nhập đội tuyển quốc gia Anh.

Không chỉ thành công trên đường chạy, Amy còn xuất sắc tốt nghiệp Đại học Cambridge với tấm bằng loại ưu (2:1) chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Corpus Christi College. Cô có niềm đam mê đặc biệt với văn học trung cổ, đặc biệt là các tác phẩm của Geoffrey Chaucer, và có khả năng chơi đàn cello ở trình độ cấp sáu.
Cô gái 23 tuổi này từng mơ ước trở thành một nhà phê bình văn học. “Nghe có vẻ hơi ‘mọt sách’, tôi biết”, Amy hài hước chia sẻ. “Nhưng tôi thực sự yêu văn chương, và cũng yêu cả cảm giác được bứt tốc trên đường chạy”.

Tuy nhiên, hành trình của Amy không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi mới bước chân vào đại học, cô từng mắc bệnh và trải qua khủng hoảng tinh thần. Cô phải di chuyển hàng giờ giữa Cambridge và Loughborough để vừa học tập vừa tập luyện. “Tôi từng nghĩ đến việc bỏ học mỗi năm”, cô thừa nhận, “nhưng tôi không thể làm thế. Tôi sinh ra để chiến đấu”.
Năm 2022, chấn thương rách cơ đùi tưởng chừng đã khép lại sự nghiệp của Amy. “Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ trở lại”, Hunt nói. “Gia đình đã luôn ở bên cạnh, nâng đỡ tôi khi tôi vấp ngã, giúp tôi băng bó vết thương và tập luyện lại từng bước một. Thất bại chưa bao giờ là một lựa chọn”.
Hiện tại, Amy đang sống và tập luyện tại Italy cùng với một nhóm huấn luyện viên quốc tế, hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương vàng tại Olympic Los Angeles 2028. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thời trang và được báo chí Anh gọi là “sự kết hợp hoàn hảo giữa tri thức và tốc độ”.
Admin
Nguồn: VnExpress