Sau sự cố sụt lún nghiêm trọng trên đường Samsen hồi tháng trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan, ông Phiphat Ratchakitprakarn, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vào ngày 7/10 và phát hiện thêm nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Các kỹ sư ghi nhận tình trạng sụt lún và nứt vỡ lan rộng trong kết cấu của đồn cảnh sát Samsen.

Trước tình hình này, nhóm chuyên gia an toàn đã đưa ra khuyến nghị khẩn cấp về việc phá dỡ ngay lập tức công trình để ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã nhanh chóng chấp thuận đề xuất này.
Theo ông Phiphat, công tác phá dỡ đã được triển khai, bắt đầu từ phần bên trái của tòa nhà, khu vực gần ngã tư Bệnh viện Vajira. Các nhà chức trách sử dụng cần cẩu chuyên dụng và thiết bị robot để tháo dỡ phần kết cấu phía trên, đồng thời giảm thiểu rung chấn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Hiện tại, phần lớn mái và kết cấu thép của đồn cảnh sát đã được tháo dỡ nhằm giảm tải trọng cho tòa nhà.
Trong khi đó, phần bên phải của đồn cảnh sát sẽ tạm thời được giữ nguyên. Các kỹ sư sẽ tiến hành bơm hóa chất xuống lòng đất để ổn định nền móng, trước khi tiến hành lấp hố bằng cát và trải nhựa đường. Nhà thầu xây dựng sẽ chịu trách nhiệm cho việc tái thiết đồn cảnh sát sau khi hoàn thành các biện pháp khắc phục.
Tuy nhiên, quyết định phá dỡ đồn cảnh sát đã gây ra sự chậm trễ trong việc khôi phục hoàn toàn mặt đường phía trước Bệnh viện Vajira, dự kiến không thể hoàn thành vào ngày 8 hoặc 9 tháng 10 như kế hoạch ban đầu.
Bộ Giao thông Vận tải và Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) đã gửi lời xin lỗi đến người dân vì sự bất tiện này và cam kết sẽ sớm công bố thời gian hoàn thành việc khôi phục mặt đường. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã thành lập một ủy ban điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố. Trong trường hợp nhà thầu bị xác định là bên chịu trách nhiệm, họ sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan theo các điều khoản đã quy định trong hợp đồng.
Trước đó, vào ngày 24/9, một hố sụt lún lớn với kích thước 30×30 mét và độ sâu 50 mét đã bất ngờ xuất hiện trên mặt đường, ngay bên ngoài Bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen, thuộc quận Dusit, trung tâm thủ đô Bangkok. Mặc dù không gây ra thương vong về người, sự cố này đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến các dịch vụ công cộng trong khu vực.
Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, cho biết hố tử thần xuất hiện tại khu vực đang thi công đường hầm tàu điện ngầm hai chiều của Tuyến Purple, một dự án mở rộng nhằm kết nối các vùng ngoại ô phía tây với quận Dusit. Đường hầm này có đường kính 6,5 mét và nằm ở độ sâu từ 30 đến 35 mét.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ nước từ một đường ống bị vỡ tại vị trí không ổn định, nơi đường hầm kết nối với nhà ga.
Admin
Nguồn: VnExpress