Thử thách tình yêu: Anh có dám cưới em?

Chào anh, người đàn ông đang đọc những dòng tâm sự này. Giữa Sài Gòn rộng lớn, em, một cô gái 36 tuổi, vẫn mong mỏi tìm được một “chú Cuội” của riêng mình, để cùng nhau xây dựng một mái ấm bình yên.

Em là một người phụ nữ với dáng vẻ mũm mĩm, dễ gần, không quá nổi bật nhưng luôn chỉn chu trong cách ăn mặc. Em có một công việc ổn định, đủ để em tự lo cho cuộc sống của mình mà không phải là gánh nặng của bất kỳ ai.

Em là người hướng nội, sống thiên về nội tâm, không giỏi giao tiếp hay pha trò, đôi khi có thể bị xem là nhạt nhẽo. Tuy vậy, em luôn cố gắng đối xử tử tế, nhường nhịn và chân thành với mọi người xung quanh. Em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ẩn sâu bên trong là một người phụ nữ biết vun vén, biết lắng nghe và sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc cho gia đình.

Em biết nấu những món ăn gia đình đơn giản, yêu trẻ con và có đủ kiến thức, tình thương và sự kiên nhẫn để chăm sóc, dạy dỗ con cái. Em sống thực tế và chỉ mong tìm được một người đàn ông để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị mỗi ngày, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống và cùng nhau già đi mà không cảm thấy cô đơn.

Em tin rằng, giữa thành phố này vẫn còn một người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, đủ dũng cảm để yêu và nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân. Nếu anh cũng đang cô đơn, khao khát một mái ấm và sẵn sàng xây dựng điều đó cùng một người phụ nữ bình thường nhưng chân thành, thì em ở đây, vẫn luôn hy vọng và chờ đợi.

Hãy gửi cho em một tin nhắn, biết đâu “chị Hằng” và “chú Cuội” sẽ tìm thấy nhau, không phải trên cung trăng, mà ngay trong cuộc sống đời thường này.

Mọi người có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối. Chúc mọi người luôn hạnh phúc và tìm được một nửa yêu thương của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *