Là một người đồng tính nam đang sinh sống tại Mỹ, tôi tìm kiếm một mối quan hệ tri kỷ thông qua chuyên mục hẹn hò của báo VnExpress. Tình yêu, với những cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn, luôn là một phần tuyệt diệu của cuộc sống.
Tôi từng là một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân trong những năm hai mươi và ba mươi tuổi. Tôi thích những chuyến du lịch một mình, đắm mình trong vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Dù những bức ảnh tôi chụp được luôn được khen ngợi, bạn bè vẫn thường nhận xét chúng mang một nỗi cô đơn khó tả. Họ khuyên tôi nên có một người đồng hành, nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên đó, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại. Công việc, siêu thị, dạo phố – mọi thứ tôi đều làm một mình.
Nhưng thời gian trôi qua, sự cô đơn dần trở nên nặng trĩu. Những chuyến đi phượt một mình không còn mang lại niềm vui như trước. Tôi bắt đầu tự hỏi mục đích của những hành trình đơn độc này là gì, và rồi nhận ra mình không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, suy nghĩ và cách nhìn nhận về cuộc sống của chúng ta đều thay đổi.
Tôi bắt đầu khao khát một tình yêu đôi lứa, một người để cùng tôi nắm tay đi hết quãng đường còn lại, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, chia sẻ những buồn vui, và trao nhau những cái ôm ấm áp. Tôi mơ về những nụ hôn mỗi ngày, cùng người ấy lặng lẽ ngắm nhìn dòng đời trôi qua, và cùng nhau già đi trong bình yên.
Tuy nhiên, là một người đồng tính, tôi biết rằng việc tìm kiếm một người phù hợp sẽ khó khăn hơn so với những người khác. Tôi tự hỏi người ấy đang ở đâu, và liệu tôi có may mắn gặp được người đó trong cuộc đời này hay không.
Tôi chuyển đến Mỹ định cư vào đầu tháng 3 năm 2025. Ở Houston, Texas, tôi cảm nhận rõ hơn sự cô đơn mà người ta vẫn thường nhắc đến khi nói về xứ Mỹ. Đường sá xa xôi, nhà cửa cách biệt, cảnh vật trở nên u buồn khi màn đêm buông xuống. Có lẽ vì tôi buồn nên mọi thứ xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Tôi sợ sự cô đơn, và khi nó ập đến, tôi chỉ biết đắm mình trong những bản nhạc buồn. Ngày xưa, tôi từng nghĩ mình có thể sống như vậy cả đời.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc come out với gia đình nếu tìm được người mình yêu và người ấy cũng yêu mình. Tôi không biết gia đình nghĩ gì về việc tôi ở tuổi 40 vẫn chưa có một mối tình nào, nhưng đây là cuộc đời của tôi, và tôi phải sống cho chính mình. Dù không có nhiều kinh nghiệm tình trường, tôi tin rằng mình đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách phía trước. Từ trước đến nay, tôi chưa từng chia sẻ chuyện riêng tư với gia đình, nên họ không hề biết về giới tính của tôi. Khi bị hỏi về chuyện kết hôn, tôi chỉ cười và nói rằng mình thích cuộc sống độc thân.
Về bản thân, tôi tuổi Sửu (1985), cao 1m60, nặng khoảng 63-64 kg. Tôi ít nói và hướng nội, nhưng sẽ trở nên cởi mở hơn khi gặp đúng người. Tóc tôi có sợi bạc do di truyền, nhưng mọi người lại khen nó đẹp và thời trang. Tôi không thích những nơi ồn ào như beer club hay vũ trường, và hoàn toàn không sử dụng rượu bia hay thuốc lá. Tôi là người kỹ lưỡng nhưng đôi khi cũng xuề xòa, có lúc vô tư như trẻ con, có lúc lại như một ông cụ. Tôi có phong thái thư sinh, giọng nói trầm ấm và êm dịu. Trước đây, tôi làm công việc liên quan đến giọng nói.
Ở Việt Nam, tôi thường xuyên tập gym nên vóc dáng khá cân đối. Qua Mỹ, tôi chưa có điều kiện để tập luyện trở lại, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Nếu người yêu tôi lười tập thể thao, tôi sẽ rủ người ấy cùng tập để có một cơ thể khỏe mạnh. Mọi người thường khen tôi trẻ hơn so với tuổi thật. Tôi biết rằng càng lớn tuổi thì càng khó tìm được người yêu, nhưng tôi vẫn hy vọng vào một phép màu.
Tôi không có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng tự tin có một nét dễ thương riêng. Thật ra, trước đây tôi từng được nhiều người nước ngoài để ý, có lẽ họ thích vẻ đẹp của người châu Á. Tuy nhiên, hiện tại tôi muốn làm quen với người Việt để dễ dàng chia sẻ ngôn ngữ và văn hóa. Vì vậy, tôi viết bài này bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh, vì trình độ tiếng Anh của tôi cũng không quá giỏi. Chỉ khi không tìm được người Việt phù hợp, tôi mới nghĩ đến việc làm quen với người đến từ các quốc gia khác.
Trong quá khứ, có những người dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi lại không rung động. Ngược lại, những người tôi thích lại có vẻ là trai thẳng hoặc gay kín. Tôi thích thầm họ một cách đơn phương và đau khổ. Tôi sợ yêu đơn phương.
Tôi mong muốn làm quen với bạn trai bằng tuổi, lớn hơn hoặc nhỏ hơn vài tuổi, nam tính, không ẻo lả, và nếu đẹp trai thì càng tốt. Tôi hy vọng bạn cao hơn tôi một chút (hoặc ít nhất là bằng tôi, 1m60), vóc dáng cân đối và có gương mặt dễ nhìn. Tôi không hề kén chọn, nhưng tôi phải thành thật rằng tôi không thích những người thấp bé. Tôi không quan tâm bạn làm nghề gì hay giàu nghèo ra sao, vì tôi cũng không giàu có gì. Yêu là yêu thôi. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì đó chính là duyên phận. Tất nhiên, tôi không thể yêu phụ nữ. Nếu có bạn nữ nào muốn kết bạn, tôi vẫn sẵn lòng, nhưng tôi không hề nữ tính.
Tôi mong sẽ tìm được tri kỷ, người sẽ cùng tôi đi qua những năm tháng dài rộng. Tôi cũng mong bạn là người lịch sự và chân thành, vì tôi không tìm kiếm tình một đêm. Nếu có duyên đến với nhau, thì dù bạn không có ý định kết hôn với tôi, tôi cũng không buồn, vì tình cảm dành cho nhau vẫn là điều thiêng liêng, nó không phụ thuộc vào tờ giấy hôn thú.
Nếu đủ duyên gặp được người phù hợp, tôi sẽ không bỏ lỡ. Vì tôi vẫn còn trẻ, và không muốn tuổi thanh xuân trôi qua trong tiếc nuối. Đôi khi tôi sợ hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều. Dù biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, và tình yêu cũng không phải là bất biến, nhưng chúng ta vẫn nên suy nghĩ lạc quan một chút, đúng không? Vì cuộc sống vốn dĩ là như vậy.
Tôi ngại yêu xa nên ưu tiên làm quen với bạn sống cùng thành phố Houston (hoặc tùy tình hình). Vì mục hẹn hò của báo VnExpress không hiển thị nơi sinh sống ở nước ngoài, nên tôi để tạm là ở TP.HCM, vì tôi là người Sài Gòn. Nếu bạn cảm thấy chúng ta có cùng tần số, đừng ngại hồi âm cho tôi. Hoặc nếu không, tôi chúc bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương đích thực còn đang lạc trôi đâu đó giữa cuộc đời. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này của tôi.
(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)
Admin
Nguồn: VnExpress