Lịch thi đấu bóng đá hiện đại đang đẩy các ngôi sao đến giới hạn, và trường hợp của Lamine Yamal là một ví dụ điển hình. Tài năng trẻ của Barcelona liên tục gặp vấn đề về thể lực do phải thi đấu quá nhiều, phơi bày thực trạng đáng báo động về việc khai thác quá mức các cầu thủ.
Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9, Yamal đã dính chấn thương và bỏ lỡ 4 trận đấu cho Barca. Sự việc này đã gây ra căng thẳng giữa CLB và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).
HLV Hansi Flick của Barca đã bày tỏ sự không hài lòng: “Thật đáng tiếc khi cậu ấy lên tuyển với cơn đau nhưng vẫn phải thi đấu. Họ đã không chăm sóc tốt sức khỏe các cầu thủ.”
Đáp lại, HLV tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, bảo vệ quy trình y tế của đội tuyển: “Ở đây, chúng tôi không cho phép bất kỳ rủi ro nào. Cầu thủ nào được triệu tập cũng phải khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Nếu họ được trả về CLB, đó là vì chúng tôi đánh giá rằng việc ở lại đội tuyển sẽ có rủi ro.”

Đến đợt FIFA Days tháng 10, Yamal tái phát chấn thương và dự kiến phải ngồi ngoài khoảng ba tuần. Dù Barca hay tuyển Tây Ban Nha đúng, trường hợp của Yamal cho thấy lịch thi đấu dày đặc đang “nuốt chửng” các ngôi sao.
Một báo cáo gần đây của Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPRO) đã đưa ra những con số đáng lo ngại. Dù mới 18 tuổi, Yamal đã chơi 130 trận chuyên nghiệp, tương ứng 9.772 phút. Con số này gần gấp đôi so với những cựu cầu thủ như Andres Iniesta, Xavi hay Cesc Fabregas ở cùng độ tuổi. So với Jude Bellingham, Yamal đã chơi nhiều hơn 31% số phút ở tuổi 18. Báo cáo của FIFPRO còn cho thấy các cầu thủ trẻ hiện nay phải chịu gấp đôi khối lượng thi đấu so với các thế hệ trước. Thậm chí, Yamal đã phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân trong đợt hội quân tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 9.
Federico Valverde cũng là một ví dụ khác. Trong mùa giải 2024-2025, cầu thủ người Uruguay này đã chơi 72 trận, tích lũy 6.676 phút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Phần lớn các trận đấu diễn ra liên tục, với ít hơn 5 ngày nghỉ giữa các trận.
Rodri, tiền vệ của Man City, cũng vừa phải rời sân vì chấn thương. HLV Pep Guardiola cảnh báo rằng anh chỉ có thể lấy lại phong độ đỉnh cao từ hè 2026. Trong hai mùa giải gần nhất, Rodri đã chơi 135 trận, vượt xa ngưỡng 55 trận mỗi năm mà các chuyên gia khuyến nghị. Sau Euro 2024, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi và bị đứt dây chằng chéo, phải nghỉ 235 ngày.
Rodri từng cảnh báo về nguy cơ chấn thương do lịch thi đấu dày đặc. HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng đề cập đến mối liên hệ giữa tần suất thi đấu và chấn thương: “Chúng tôi có những cầu thủ chấn thương đã chơi 130 trận trong hai mùa. Tai nạn là điều khó tránh khi bạn cứ liên tục ép tải.”
Tiền vệ Pedri cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ở mùa 2024-2025, anh ra sân 69 lần, chơi 5.503 phút, với 55 trận liên tiếp mà không có đủ thời gian phục hồi.
Báo cáo của FIFPRO cũng nhắc đến các trường hợp khác như Kim Min-Jae, Luka Modric và Achraf Hakimi, những người phải thi đấu với tần suất dày đặc.
Hậu vệ Jules Kounde nhận xét: “Có quá nhiều trận đấu cũng giống như trong cuộc sống, khi bạn lạm dụng một điều gì đó, nó sẽ mất đi giá trị.”
Rodri cũng cho rằng: “Mọi thứ không phải lúc nào cũng chỉ là về tiền hay marketing, mà còn là chất lượng của màn trình diễn. Nếu mọi người muốn được xem những trận đấu bóng đá chất lượng cao, các cầu thủ cần được nghỉ ngơi đầy đủ.”
FIFPRO đã phân tích dữ liệu của hơn 1.500 cầu thủ và tham khảo ý kiến của 70 bác sĩ độc lập, đưa ra kết luận rằng các cầu thủ cần 28 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn giữa các mùa giải. Tuy nhiên, sau Euro 2024, chỉ 14% số cầu thủ có được điều này. Nếu tính cả Copa America 2024, con số này chỉ còn 9%.
Thủ thành Alisson Becker từng nói: “Đôi khi, không ai hỏi ý kiến giới cầu thủ về việc thêm trận đấu, nên có lẽ ý kiến của chúng tôi không được tính. Nhưng ai cũng biết chúng tôi nghĩ gì. Tất cả đều đã quá mệt mỏi.”
Lịch thi đấu ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là với việc FIFA Club World Cup 2025 mở rộng. So sánh với các môn thể thao khác, bóng đá càng bộc lộ rõ những vấn đề.

Guardiola từng nói: “Tôi luôn lấy NBA làm ví dụ. Họ chơi 80 trận trong vài tháng, nhưng sau đó được nghỉ bốn tháng. Vấn đề là bóng đá bây giờ quá căng thẳng, và chúng tôi chỉ có ba tuần nghỉ.”

Bên cạnh khối lượng thi đấu, các chuyến di chuyển của cầu thủ cũng làm trầm trọng thêm vấn đề. Thủ thành Mathew Ryan đã phải di chuyển 169.000 km trong mùa này. Andre Onana từng bay 127.000 km trong 33 chuyến đi.

FIFPRO kiến nghị các giải pháp như 4 tuần nghỉ ngơi bắt buộc, 4 tuần chuẩn bị giữa hai mùa giải, ít nhất hai ngày giữa các trận, thêm một ngày nghỉ mỗi tuần và các biện pháp bảo vệ đặc biệt cho cầu thủ dưới 21 tuổi. Tuy nhiên, FIFA, UEFA và các giải VĐQG vẫn tiếp tục mở rộng và kéo dài lịch thi đấu.
HLV Marcelo Bielsa từng cảnh báo: “Việc phớt lờ hậu quả từ số lượng trận đấu và các chuyến đi sẽ khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng có nguy cơ chấn thương.”
Trong khi đó, Karl-Heinz Rummenigge cho rằng vấn đề quá tải đang bị phóng đại và các cầu thủ cũng góp phần tạo ra tình trạng này khi đòi hỏi mức lương cao hơn.
Tóm lại, lịch thi đấu bóng đá hiện đại đang tạo ra áp lực quá lớn lên các cầu thủ, dẫn đến nguy cơ chấn thương và giảm sút phong độ. Cần có những giải pháp đồng bộ để bảo vệ sức khỏe và sự nghiệp của các ngôi sao bóng đá.
Admin
Nguồn: VnExpress