60 Giờ Cô Lập: Sống Sót Giữa Lũ Lụt Kinh Hoàng

Tại Thái Nguyên, nhiều gia đình đang phải vật lộn giữa dòng nước lũ, đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, nước uống và nguy cơ bệnh tật.

Ở xóm Phương Bá, xã Dân Tiến, căn nhà cấp bốn của gia đình ông Lanh đã bị nhấn chìm từ ngày 7/10. Ông Lanh cùng vợ và con trai 28 tuổi đang mắc bệnh ung thư gan phải trèo lên nóc nhà vệ sinh của hàng xóm để tránh lũ. Suốt một ngày dài, bốn người chen chúc nhau dưới tấm bạt mỏng manh rộng chưa đầy 5m2 giữa trời mưa tầm tã. Có lúc nước dâng cao gần đến mái tôn, khiến họ lo sợ bị cuốn trôi.

Khi thấy con trai có dấu hiệu kiệt sức, ông Lanh, 50 tuổi, đã quyết định nhảy xuống dòng nước chảy xiết, dùng cánh cửa làm chỗ nằm tạm cho con. May mắn thay, họ tìm thêm được một tấm bạt để che chắn xung quanh. Sau khi lo xong chỗ trú, cả gia đình mới nhận ra mình không còn gì để ăn uống, đành phải hứng nước mưa cầm hơi. Họ có bốn chiếc điện thoại nhưng phải tắt bớt để tiết kiệm pin, bởi sóng rất yếu và chập chờn.

Ngôi nhà cấp bốn của gia đình chị Lan Anh bị ngập, 7 người phải trú trên mái nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia Đình 7 Người Trú Mái Nhà Chống Lũ: Cảnh Báo Lũ Lụt. Ảnh: Internet

Đến tối ngày 8/10, lực lượng chức năng mới tiếp cận được gần khu vực họ mắc kẹt và tiếp tế một ít đồ ăn nhẹ cùng nước uống. Khi nước rút bớt, cả gia đình quyết định trèo xuống, nhưng bùn lầy vẫn bao vây, cô lập họ. Ông Lanh chỉ mong sớm tìm được đường ra để đưa con đi bệnh viện.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại xóm Hạnh Phúc, xã Phú Bình, nơi gia đình chị Lan Anh, 29 tuổi, với 7 thành viên, đã bị mắc kẹt hơn hai ngày. Do chủ quan vì xóm nằm trên vùng đất cao, ít khi ngập sâu, khi nước lũ tràn vào, gia đình chị chỉ kịp trèo lên mái nhà cùng chiếc điện thoại. Hơn 30 người hàng xóm cũng phải leo lên mái nhà để tránh lũ và gọi điện cầu cứu khắp nơi.

Suốt 24 giờ liền, gia đình chị Lan Anh phải sống trong cảnh không điện, không nước, không thức ăn. Cả đêm 8/10, không ai dám ngủ vì nước dâng cao gần đến mái nhà. Chị Lan Anh lo lắng cho người già và trẻ nhỏ trong gia đình, mong được tiếp tế đồ ăn nếu chưa thể cứu hộ kịp thời.

Ông Dương Quang Bạo, Chủ tịch HĐND xã Phú Bình, cho biết đến sáng 9/10, xã đã tiếp cận và cung cấp lương thực cho khoảng 80% số hộ dân. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mất điện, nước chảy xiết và lực lượng cứu hộ mỏng. Ông cho biết 90% số hộ trong xã bị ngập, nhiều nhà cấp bốn vẫn chìm trong nước, và nhiều gia đình đã phải ở trên mái nhà 2-3 ngày mà không có thức ăn.

Hàng xóm cạnh nhà chị Lan Anh tại xóm Hạnh Phúc, xã Phú Bình cũng trèo lên mái nhà ngồi khu nước lũ dâng cao, sáng 8/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lũ Lụt Phú Bình: Hàng Xóm Trú Mái Nhà Chờ Cứu Hộ. Ảnh: Internet

Xã Phú Bình có hơn chục thuyền cứu trợ nhỏ, không thể hoạt động ở vùng nước xiết gần sông Cầu, còn thuyền lớn lại khó tiếp cận các xóm nhỏ. Giải pháp tạm thời là dùng thuyền lớn tiếp cận từ xa, ném đồ cứu trợ vào gần nơi người dân trú ẩn để họ tự bơi ra lấy.

Một gia đình khoảng 15 người, gồm cả trẻ nhỏ tránh trú trên mái tôn khi nước lũ dâng cao tại đường Bến Oánh, phường Túc Duyên, ngày 7/10. Ảnh: Ngọc Ánh
Gia Đình 15 Người Trú Mái Tôn Ngày Lũ: Ảnh Ngọc Ánh. Ảnh: Internet

Không chỉ Phú Bình, các xã Điềm Thụy, Tân Thành, Dân Tiến và nhiều phường trung tâm thành phố Thái Nguyên cũng bị cô lập.

Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội Cứu hộ 116, cho biết đội đã dùng 8 xuồng và hai môtô nước để đưa hàng trăm người dân ở Điềm Thụy và các xã lân cận ra khỏi vùng lũ. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước dâng cao, khó xác định phương hướng và phải tránh dây điện, cột điện chìm dưới nước.

Tại xóm Tân Sơn, xã Xuân Phương, 9 người trong gia đình chị Lê Thị Ngọ, gồm bốn trẻ nhỏ, đang phải chen chúc trên mái tôn nóng rát. Thực phẩm của họ sắp cạn, và điện thoại chỉ còn vạch pin cuối cùng.

Gần đó, chị Đinh Thị Toàn, 44 tuổi, cùng mẹ già, chồng và hai con cũng đang bám trụ trên tầng hai, sau gần ba ngày bị cô lập. Đồ ăn, nước uống của họ đã hết. Chị Toàn cho biết sáng 9/10, có người chèo xuồng tiếp tế được một can nước nhưng không thể vào được nữa vì nước quá xiết. “Nước chưa rút, người thì cạn sức. Chiều nay chúng tôi không còn gì ăn nữa”, chị Toàn chia sẻ trong tuyệt vọng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *