Nguy hiểm: Tài xế nhập viện cấp cứu vì ăn 3kg kẹo dẻo

Nathan Rimmington, chủ một công ty xe tải hạng nặng ở Barnsley, Nam Yorkshire, đã phải nhập viện sau khi ăn hết một túi kẹo dẻo cola khổng lồ. Sự việc xảy ra sau khi anh đặt mua trực tuyến túi kẹo Haribo 3kg với giá 18 bảng Anh (hơn 636.000 đồng) vì thèm ăn, theo Mirror đưa tin.

Ăn hết 3 kg kẹo dẻo trong ba ngày, tài xế nhập viện cấp cứu
Nathan nhập viện vì ăn quá nhiều kẹo dẻo (Ảnh: Kennedy News). Ảnh: Internet

Người đàn ông này đã tiêu thụ hơn 10.000 calo từ số kẹo trên chỉ trong ba buổi tối. “Bữa tiệc” kẹo này đã dẫn đến những cơn đau bụng dữ dội sau đó hai ngày. Anh kể lại: “Ngày hôm sau, bụng tôi đau kinh khủng. Tôi không thể rời khỏi giường và mồ hôi vã ra như tắm, thật kinh khủng.”

Do tình trạng không cải thiện, Nathan buộc phải đến gặp bác sĩ. Anh cho biết mình đã “nằm sõng soài trên sàn phòng chờ” vì những cơn đau bụng dữ dội. Bác sĩ đã nhanh chóng chuyển anh đến Bệnh viện Rotherham ở Nam Yorkshire.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Nathan bị ngộ độc thực phẩm nặng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện nồng độ gelatin cao trong cơ thể anh, họ đã hỏi kỹ hơn về thói quen ăn kẹo. Nathan thú nhận đã ăn hết 3kg kẹo cola. Anh chia sẻ: “Tôi đã không nghĩ rằng điều đó lại tệ đến vậy.”

Gelatin, một thành phần phổ biến trong kẹo dẻo, có thể gây tắc ruột nếu tiêu thụ quá nhiều. Trong những trường hợp nghiêm trọng, phẫu thuật có thể là cần thiết. Sau khi xác định được nguyên nhân, các bác sĩ chẩn đoán Nathan bị viêm túi thừa cấp tính, một tình trạng viêm nhiễm đột ngột ở ruột già.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), viêm túi thừa gây ra các triệu chứng như đau bụng dữ dội, sốt cao, chảy máu hoặc đi ngoài ra chất nhầy. Tình trạng này xảy ra do các túi phình nhỏ trong thành ruột, được gọi là túi thừa, bị viêm nhiễm.

Nathan đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sáu ngày. Anh được yêu cầu nhịn ăn uống hoàn toàn và truyền dịch tĩnh mạch liên tục để thanh lọc cơ thể. Sau quá trình điều trị, anh đã hồi phục hoàn toàn.

Một năm sau sự cố, Nathan cho biết anh không còn ăn bất kỳ viên kẹo cola nào nữa. Anh nói: “Đó là lỗi ngớ ngẩn của tôi. Giờ nhìn thấy kẹo cola là tôi nghĩ mình sắp phải vào phòng cấp cứu.”

Từ trải nghiệm nhớ đời này, Nathan đưa ra lời khuyên: “Hãy ăn có chừng mực, đừng ‘chơi lớn’ mà mua cả cân một lúc.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *