Một người đàn ông 70 tuổi đã bị kết án 15 tháng tù treo vì tội cướp một trung tâm thương mại bằng súng trường, theo báo cáo của Le Figaro ngày 8/10. Vụ việc hy hữu này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về động cơ thực sự của thủ phạm.
Vụ cướp xảy ra vào cuối tháng 9 tại Sainte-Rose, trên đảo Basse-Terre, phía bắc Guadeloupe. Người đàn ông này, trang bị một khẩu súng trường giấu trong xe đẩy hàng và đội mũ trùm đầu, đã đến một siêu thị nằm gần đồn cảnh sát địa phương.
Sau khi mua một miếng phô mai và một chai rượu vang, ông ta tiến đến quầy thanh toán và yêu cầu nhân viên thu ngân giao tiền cho mình. Đáng chú ý, sau đó ông ta kiên nhẫn chờ đợi nhân viên này gọi cảnh sát đến hiện trường.
Tại phiên tòa, ông ta đã nhận tội Hành hung nghiêm trọng và Cướp có vũ trang. Tuy nhiên, nhiều người tham dự phiên tòa tại Tòa án Hình sự Pointe-à-Pitre không khỏi thắc mắc về động cơ của một tên cướp nghiệp dư, lớn tuổi, có lý lịch trong sạch, lại sử dụng súng để cướp một miếng phô mai và một chai rượu vang trong siêu thị.
Luật sư bào chữa cho biết bị cáo là một công dân gương mẫu và là lính cứu hỏa lâu năm trong cộng đồng. Tuy nhiên, gần đây, đứa cháu trai duy nhất sống cùng ông từ nhỏ đã bị bắt giam vì một vụ tai nạn xe tay ga.
Trong những lần đến thăm cháu hai lần một tuần, ông nhận thấy cháu mình thường xuyên bị bạn tù bạo hành, với nhiều vết bầm tím và gãy răng. Ông khai rằng mình không quan tâm đến tiền bạc, mà chỉ muốn gây án để được vào tù, tìm gặp cháu trai và “ít nhất là đi dạo cùng cháu”.
Mặc dù tòa án phản đối động cơ này, nhưng xét đến các yếu tố nhân thân, tuổi tác cao và việc bị cáo vừa trải qua phẫu thuật tim, Hội đồng xét xử đã đưa ra mức án tù treo, mặc dù với tội danh này, mức án thông thường là từ 3 đến 5 năm tù giam.
Bên cạnh bản án, bị cáo bị cấm đến trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ cướp, nhưng vẫn được phép thăm cháu trai trong tù. Vụ án khép lại với nhiều câu hỏi mở về tình cảm gia đình và những hành động xuất phát từ sự tuyệt vọng.
Admin
Nguồn: VnExpress