Một sự cố máy bay xảy ra với Không đoàn 432 của Không quân Mỹ hôm 23/9 đang được điều tra bởi Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân (OSI) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Theo thông báo từ bộ phận quan hệ công chúng của Không đoàn 432, hiện trường vụ tai nạn đã được bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi hoàn tất công tác thu hồi và dọn dẹp sau đó bốn ngày. Điều đáng chú ý là các điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu can thiệp tại khu vực xảy ra sự cố, bao gồm “một quả bom huấn luyện và mảnh vỡ máy bay không rõ nguồn gốc” xuất hiện sau tai nạn.
Loại máy bay gặp nạn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các quan chức tại căn cứ Creech, bang Nevada, nơi Không đoàn 432 đóng quân, khẳng định không có thiệt hại về người và tài sản liên quan đến vụ việc. Được biết, đơn vị này chủ yếu vận hành các máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper và có thể cả phi cơ tàng hình RQ-170 Sentinel.
Vị trí máy bay rơi cách căn cứ Hồ Groom, hay còn gọi là Vùng 51, khoảng 50 km về phía đông, theo chuyên trang quân sự War Zone. Biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone cho biết thêm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã áp đặt khu vực cấm bay từ ngày 23/9 đến 1/10 với lý do “an ninh quốc gia”.

Sự trùng hợp về vị trí gần Vùng 51 và những tình tiết kỳ lạ xung quanh vụ việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Vùng 51 vốn nổi tiếng là nơi Mỹ thử nghiệm các loại máy bay tối tân trong nhiều thập kỷ, bao gồm trinh sát cơ U-2, SR-71 Blackbird và cường kích tàng hình F-117 Nighthawk. Mặc dù vậy, chính phủ Mỹ chỉ chính thức công nhận sự tồn tại của khu vực này vào năm 2013.
Vùng 51 từ lâu đã trở thành tâm điểm của nhiều thuyết âm mưu, với những đồn đoán cho rằng đây là nơi quân đội Mỹ nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO) và sinh vật ngoài hành tinh.
Chuyên gia Trevithick nhận định, mặc dù sự cố máy bay MQ-9 không phải là hiếm, nhưng mức độ bảo mật cao và việc FBI tham gia điều tra, cùng với thông tin về hành vi xâm phạm hiện trường, đã khiến vụ việc trở nên đặc biệt bí ẩn.
Admin
Nguồn: VnExpress