Thái Nguyên: Người dân vùng lũ nhận cứu trợ khẩn cấp đêm khuya

Thái Nguyên đang phải đối mặt với trận lũ lụt lịch sử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trong đêm 8/10, nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước, có nơi ngập tới 3 mét. Đặc biệt, khu vực phố Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, đã biến thành sông và gần như bị cô lập hoàn toàn.

Trong suốt ba ngày qua, người dân nơi đây phải sống trong cảnh mất điện, mất nước và hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cứu trợ từ bên ngoài. Nhiều gia đình đã phải di dời lên các tầng cao hơn hoặc đến nhà người thân để tạm trú.

Tại các khu vực ngập nhẹ hơn ở trung tâm thành phố, các đoàn cứu trợ từ khắp nơi đang khẩn trương chuẩn bị các nhu yếu phẩm như cơm, bánh mì và nước uống để cung cấp cho người dân phường Quang Vinh.

Bà Hồng, một người dân địa phương, đã phải lội nước ra ngoài để nhận cơm cứu trợ. Bà chia sẻ: “Nhà tôi có 6 người, lại nằm sâu trong ngõ nhỏ nên thuyền không thể vào được. Tôi phải lội ra ngoài để xin cơm về cho cả nhà.”

Anh Nguyễn Thế Sơn cũng phải dùng thùng xốp để vận chuyển đồ cứu trợ trong dòng nước lũ ngập đến ngực. Anh cho biết, gia đình anh có 20 người, bao gồm cả anh em hàng xóm, đang tập trung ở nơi cao nhất trong nhà để tránh lũ.

Anh Nguyễn Đình Luân, một người dân khác, đang cố gắng mang đồ tiếp tế vào căn nhà ngập đến đầu gối trên phố Dương Tự Minh. Anh Luân cho biết: “Nước lũ đã rút đi một nửa, nhưng thiệt hại từ ba xưởng của gia đình ước tính gần một tỷ đồng. Nước lên quá nhanh, không kịp sơ tán nên giờ chỉ biết cố gắng làm lại thôi.”

Vợ chồng ông Kỷ, sống trên tầng hai của một ngôi nhà, đã chuẩn bị sẵn một chiếc thùng nhựa để làm ròng rọc, chờ đợi thuyền cứu trợ đến tiếp tế trong đêm. Ông Kỷ cho biết, nước lũ đã ngập toàn bộ tầng một trong ba ngày qua, khiến gia đình ông bị mất điện, mất nước và không thể nấu ăn.

Anh Việt Đăng, một người dân khác, đã phải trèo lên mái nhà tầng một để lấy nước uống từ thuyền cứu trợ, vì nhà anh đang bị ngập sâu đến 2 mét.

Trong đêm tối, nhiều người dân phải lội nước và sử dụng thùng xốp để vận chuyển nhu yếu phẩm, do nhà của họ nằm sâu trong các con ngõ nhỏ, nơi thuyền cứu trợ không thể tiếp cận được.

Ở những khu vực ngập sâu và xa trung tâm, lực lượng quân đội tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục công tác giải cứu người già và trẻ nhỏ, đưa họ đến nơi an toàn để tạm trú.

Chị Như Tiên, sống tại ngõ Đăng Kiểm, phường Quang Vinh, chia sẻ: “Nhà tôi có ba đứa con nhỏ, nhà thì đang ngập sâu đến 2 mét. Tôi vừa nhờ người đưa thuyền vào để chở ba mẹ con ra ngoài ở nhờ nhà người thân. Chồng tôi vẫn ở lại để chờ nước rút rồi dọn dẹp nhà cửa.”

Suốt đêm 8/10 và kéo dài đến sáng, tại các điểm khô ráo ở trung tâm Thái Nguyên, các đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục chờ đợi thuyền để vận chuyển và tiếp tế hàng hóa cho người dân vùng lũ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào sáng ngày 8/10, mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đã đạt đỉnh ở mức 29,9 mét, vượt qua mức lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 mét. Trận mưa lũ đã khiến 33 trên tổng số 92 xã, phường của tỉnh chìm trong biển nước, với độ sâu ngập từ 1 đến 2 mét. Nhiều khu vực bị mất điện, mất nước và phải chờ đợi sự tiếp tế từ bên ngoài.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *