Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, tôi tự hỏi đâu là đích đến thực sự mà mình mong muốn. Tôi luôn trăn trở về những nỗ lực mình bỏ ra để đạt được điều mà tôi gọi là “hạnh phúc mong chờ”. Bởi lẽ, cuộc đời quá dài, không ai muốn sống một cách tạm bợ, và tôi cũng vậy. Chính vì thế, tôi thường buồn và suy tư về điều này.
Quá khứ của cả tôi và anh đều không ai có lỗi. Dù đúng hay sai, đó đều là những lựa chọn của chúng ta vào thời điểm đó. Tôi thích được ngồi bên cạnh và lắng nghe anh kể về gia đình, tuổi thơ, những biến cố, mất mát và tổn thương trong quá khứ.
Với tôi, đó là cách duy nhất để thấu hiểu một người, người mà tôi muốn cùng đi trên con đường dài. Tôi tin rằng, suy nghĩ về quá khứ giúp ta trân trọng hiện tại, dù thành công hay thất bại, và suy nghĩ về hiện tại giúp ta định hướng tương lai. Vì vậy, tôi trân trọng những người không quên quá khứ, sống cho hiện tại và hướng đến tương lai.
Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ do những bất đồng trong quan điểm sống và tính cách. Hiện tại, tôi đang một mình chăm sóc hai con nhỏ. Dù có nhiều khó khăn, tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày vì các con rất cần tôi trong giai đoạn này. Vì vậy, tôi chưa thể nghĩ nhiều cho bản thân, dù đôi khi trong lòng vẫn có những nỗi buồn khó tả.
Tôi mong anh cũng có hoàn cảnh và suy nghĩ tương đồng, đặt con cái lên hàng đầu. Đến khi các con trưởng thành, chúng ta có thể cùng nhau nắm tay, cùng nhau già đi.
Tôi có một vài ưu điểm về ngoại hình, học vấn, công việc, và quan trọng nhất là một trái tim lương thiện và nhân hậu. Hy vọng anh cũng có những phẩm chất tương tự.
Lời tâm sự của tôi đến đây là hết. Nếu anh thật sự thấu hiểu, tôi mong nhận được tin anh.
[Thông tin liên hệ được giữ nguyên theo yêu cầu]
Admin
Nguồn: VnExpress