VnExpress Marathon: Dấu ấn runner Hà Nội đêm qua

Giải chạy đêm Hà Nội, một sự kiện độc đáo ra đời từ năm 2020, đã tiên phong khai phá một góc nhìn mới về Thủ đô, khi đưa các vận động viên khám phá Hà Nội trong khung giờ tĩnh lặng của màn đêm. Thông thường, giải được tổ chức vào cuối tháng 11, thời điểm giao mùa se lạnh, khi những cơn gió heo may báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Năm nay, giải đấu chính thức mang tên VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa ban tổ chức và thương hiệu thể thao danh tiếng Puma.

Mặc dù lộ trình cụ thể của giải năm nay vẫn chưa được công bố, nhưng dựa trên kinh nghiệm tổ chức nhiều năm, VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma hứa hẹn sẽ đưa các vận động viên đi qua những địa danh mang tính biểu tượng của thành phố. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như cầu Long Biên lịch sử, Tràng Tiền Plaza, Nhà thờ Lớn cổ kính, và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm.

Đặc biệt, các vận động viên sẽ có cơ hội sải bước trên đường Phan Đình Phùng, con phố được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội mỗi độ thu về, với hai hàng cây cổ thụ rợp bóng mát. Trên cung đường này, các runner sẽ đi ngang qua những di tích lịch sử như Cổng Hoàng thành Thăng Long và Nhà thờ Cửa Bắc.

Hình ảnh cột cờ Hà Nội uy nghi hiện lên trong màn đêm, một biểu tượng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhiều vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

Tháp chuông Nhà thờ Lớn Hà Nội mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Từ phố Nhà Chung, hàng nghìn vận động viên thuộc các cự ly khác nhau sẽ cùng nhau sải bước trên phố Nhà Thờ.

Trụ sở HĐND UBND Thành phố Hà Nội rực rỡ ánh đèn trong đêm, tạo nên sự tương phản đẹp mắt trên những hàng cây xanh. Dòng người chạy qua đây tượng trưng cho nhịp sống năng động, hiện đại của Thủ đô, hòa quyện với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính.

Trên cầu Vĩnh Tuy, ánh đèn đêm lung linh phản chiếu xuống dòng sông Hồng, tạo nên một bức tranh đêm Hà Nội tráng lệ. Các vận động viên tham gia cự ly 21km và 42km sẽ chạy qua cây cầu này, nối liền phường Vĩnh Tuy và phường Long Biên.

Ô Quan Chưởng, cửa ngõ mang đậm dấu ấn lịch sử của khu phố cổ, gợi nhớ về câu chuyện nghìn năm của Thăng Long. Khi chạy qua đây, các vận động viên có thể chứng kiến cảnh những hàng quán đêm đang dọn dẹp sau một ngày buôn bán, đồng thời bắt gặp hình ảnh các tiểu thương chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai.

Những vận động viên như Phạm Thị Hồng Lệ sẽ chạy ngang qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Hùng Vương. Khu vực này nổi tiếng với không gian thoáng đãng, đi qua Phủ Chủ tịch và đền Quán Thánh.

Nhà hát lớn Hà Nội, một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng văn hóa của Thủ đô, tọa lạc trên phố Tràng Tiền. Với tuổi đời hơn 120 năm, tòa nhà mang phong cách Tân cổ điển, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ kiến trúc châu Âu thế kỷ 19-20.

Vườn hoa Lý Thái Tổ, một không gian xanh mát nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện Hồ Gươm và kế bên Bưu điện Hà Nội.

Khi đồng hồ điểm 0h ngày 30/11, VnExpress Marathon Hanoi Midnight hứa hẹn sẽ một lần nữa thắp sáng những vẻ đẹp sâu lắng của Thủ đô. Mỗi bước chân của các vận động viên sẽ góp phần tô điểm thêm sự năng động và bền bỉ cho thành phố ngàn năm văn hiến.

Hiện tại, giải vẫn đang mở bán vé giai đoạn Late. Những người yêu thích chạy bộ có thể đăng ký tham gia ngay hôm nay.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *