Vượt qua ngày mưa: Cùng nắm tay nhau bạn nhé!

Trong một chiều mưa Sài Gòn, anh viết những dòng này, lòng mong mỏi gặp được người con gái cùng chia sẻ những ngày mưa giăng lối. Anh tin vào duyên phận và tin rằng em sẽ đến, vào thời điểm thích hợp nhất.

Anh là một nhân viên văn phòng làm việc tại TP Thủ Đức, với chiều cao 1m70. Anh có một công việc ổn định, thu nhập khá. Anh thích đạp xe, không hút thuốc, không cờ bạc, và rất hạn chế uống rượu. Anh tự nhận mình không gia trưởng, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ. Với anh, mọi công việc lương thiện đều đáng quý.

Thời gian rảnh, anh thường học hỏi thêm nhiều điều mới. Anh quan niệm rằng, chỉ cần mỗi ngày trở nên tốt hơn một chút so với ngày hôm qua là đủ. Anh từng trải qua một lần đổ vỡ trong quá khứ, không phải vì người thứ ba, mà đơn giản là duyên phận đã hết, và cuộc chia tay diễn ra nhẹ nhàng.

Anh hiểu rằng không ai hoàn hảo, mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Anh sẵn lòng lắng nghe câu chuyện của em. Có thể anh đã không ở bên cạnh em vào những lúc khó khăn nhất, nhưng từ nay về sau, anh hứa sẽ cùng em đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Anh có thể không giải quyết được mọi vấn đề cho em, nhưng chắc chắn anh sẽ luôn ở bên em.

Anh coi trọng tình cảm gia đình hơn công việc. Anh sẵn sàng sống chung với gia đình em nếu em muốn. Anh thích để em có quyền quyết định mọi việc, không phải vì anh thiếu chính kiến, mà vì anh muốn dành cho em sự tôn trọng và yêu thương. Anh tự ví mình như “cá mập” ngoài xã hội, nhưng khi về nhà lại hóa thành “cá con” bên cạnh người mình yêu.

Anh nghiêm túc trong tình yêu, tôn trọng mọi quyết định và sở thích của em. Vấn đề con cái, anh để em toàn quyền quyết định. Anh chỉ mong muốn một điều duy nhất: sự chung thủy. Đó là điều anh khát khao và cũng là điều anh cam kết.

Anh không giỏi nấu ăn, nhưng sẵn sàng rửa chén và làm những việc nhà khác. Anh mong em là người theo đạo Phật hoặc không theo tôn giáo nào, và có lối sống gọn gàng. Em có thể biết nấu ăn hoặc không, có những hình xăm nhỏ cũng không sao, vì anh là người có tính cách khá thoải mái.

Anh mong nhận được thư của em. Nếu chúng ta chưa có duyên, anh vẫn sẵn lòng làm bạn. Anh hứa sẽ trân trọng mọi lá thư và hồi âm sớm nhất có thể.

Cuối thư, anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng và chúc mọi người trong chuyên mục Hẹn hò sớm tìm được một nửa yêu thương.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *