Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Đỗ Thu Thủy, mang tên “Miền thảo mộng”, đã chính thức khai mạc tại số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, kéo dài từ ngày 2 đến 10/10, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm tràn đầy năng lượng và màu sắc dịu mắt.
Trong không gian triển lãm, người xem có thể cảm nhận rõ nét tình yêu của Đỗ Thu Thủy dành cho phong cảnh. Suốt hai năm qua, cô tập trung khai thác vẻ đẹp của núi đồi, sông nước, những thảm cỏ xanh mướt và bầu trời đầy mây. Các tác phẩm không chỉ là sự tái hiện đơn thuần mà còn là sự hòa quyện giữa hiện thực và trí tưởng tượng, thể hiện khát vọng về một cuộc sống tĩnh lặng.
Bức tranh “Buổi sáng” là một ví dụ điển hình, sử dụng gam màu tươi sáng, khơi gợi cảm xúc tích cực cho người xem. Bên cạnh đó, “Hoàng hôn” lại mang đến một không gian chiều tà đầy suy tư, trong khi “Bằng lăng” phủ lên không gian một màu tím mộng mơ, với những chi tiết hoa và cỏ được thể hiện bằng những nét vẽ nhòe ảo. “Tràng giang” gây ấn tượng mạnh mẽ với sắc đỏ, cam rực rỡ, cùng hình ảnh con thuyền nhỏ bé giữa không gian bao la.
Đặc biệt, họa sĩ chia sẻ rằng bức “Miền Tây” được hoàn thành chỉ trong một buổi sáng. Điểm chung trong các tác phẩm của Đỗ Thu Thủy là sự vắng bóng của con người, nhường chỗ cho “thiên nhiên tự cất tiếng nói”. Dù lấy cảm hứng từ những chuyến đi thực tế, nhiều bức tranh được hình thành từ trí tưởng tượng phong phú của nữ họa sĩ.
Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Anh nhận xét rằng, cảnh vật trong tranh của Đỗ Thu Thủy mờ ảo như sương khói, mang đến cảm giác bình yên, thư thái cho người xem. Tại lễ khai mạc, họa sĩ Lê Huy Tiếp cũng đánh giá cao màu sắc tươi sáng trong tranh, gợi nhớ về cuộc sống thanh bình ở miền quê. Ông liên tưởng đến câu nói của một họa sĩ nước ngoài về một tác phẩm nghệ thuật lý tưởng, đó là “một chiếc ghế bành mềm mại, êm ái để chúng ta ngồi vào đó nghỉ ngơi sau những mệt mỏi của đời thường”, và cho rằng tinh thần này hoàn toàn phù hợp với triển lãm “Miền thảo mộng”.
Ngoài các tác phẩm phong cảnh, triển lãm còn trưng bày một số tranh tĩnh vật được sáng tác ở giai đoạn đầu sự nghiệp của Đỗ Thu Thủy, ghi lại vẻ đẹp của hoa, lá, quả trong không gian quen thuộc trước khi cô mở rộng tầm nhìn ra thế giới tự nhiên rộng lớn. Họa sĩ 31 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, không chỉ là một họa sĩ tài năng mà còn là một nhà phê bình mỹ thuật và là thành viên tham gia biên soạn sách giáo khoa Mỹ thuật. Trong năm nay, cô cũng đã góp mặt trong một số triển lãm nhóm quan trọng. Với “Miền thảo mộng”, Đỗ Thu Thủy mong muốn mang đến cho người xem một không gian nghệ thuật khoáng đạt, trữ tình, nơi họ có thể tìm thấy sự bình yên và thư giãn trong tâm hồn.
Admin
Nguồn: VnExpress