Những bỡ ngỡ ban đầu là điều không thể tránh khỏi đối với các tân sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học. Diệu Anh, sinh viên năm nhất Đại học Văn Hiến (TP HCM), chia sẻ rằng, khác với sự định hướng rõ ràng ở cấp 3, môi trường đại học mở ra một “bản đồ trống” đòi hỏi sinh viên phải tự mình khám phá và xây dựng lộ trình học tập. Sự khác biệt này, cùng với những môn học mới lạ như triết học, logic, kinh tế chính trị và toán cao cấp, đã khiến không ít bạn trẻ cảm thấy “choáng váng” trong năm đầu tiên.
Diệu Anh tâm sự, những thuật ngữ chuyên ngành trong môn triết học khiến cô cảm thấy “ngợp” mỗi khi đến lớp. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm thông tin và tài liệu học tập không chỉ dừng lại ở Google mà còn đòi hỏi sinh viên phải đến thư viện, tìm đọc sách báo, tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thay vì nản lòng, Diệu Anh đã biến những khó khăn này thành động lực để chinh phục mục tiêu giành học bổng ngay từ học kỳ đầu tiên. Cô cũng không quên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để giảm căng thẳng.

Cũng là một tân sinh viên, Quỳnh Như của Đại học Luật TP HCM lại có bí quyết riêng để vượt qua áp lực học tập. Thay vì “stress”, cô lựa chọn cách sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Những lúc cảm thấy quá tải, Quỳnh Như thường chạy bộ, tập thể dục, kết hợp cùng một thức uống giải khát để làm dịu tinh thần trước khi quay trở lại với bài vở.

Bên cạnh những thay đổi về kiến thức và phương pháp học tập, nỗi nhớ nhà cũng là một trong những thách thức lớn đối với các tân sinh viên. Ngọc Thảo (2007), đến từ Gia Lai, chia sẻ rằng việc xa gia đình khiến cô nhiều lúc bật khóc, đặc biệt là khi cảm thấy cô đơn giữa thành phố đông đúc. Để vơi đi nỗi buồn, Thảo tạo thói quen gọi video về nhà mỗi ngày, đồng thời khám phá thành phố mới để làm quen với nhịp sống và cân bằng cảm xúc.

Ngoài những áp lực về học tập và tinh thần, việc tìm kiếm chỗ ở cũng là một “trận chiến” không hề dễ dàng đối với nhiều tân sinh viên. Trần Phúc Khang, sinh viên UEF, đã phải trải qua nhiều khó khăn khi thuê phải một căn phòng trọ bị ngập nước mỗi khi trời mưa. Cuối cùng, Khang và bạn đã quyết định chuyển đến một chung cư mini cũ để có một không gian sống an toàn và thoải mái hơn.
Tương tự, Nam Phong (Đại học Kinh tế TP HCM) cũng đã trải qua nhiều lần chuyển trọ vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, Phong lại coi đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng ra quyết định và thích nghi với cuộc sống.
Những câu chuyện của Diệu Anh, Quỳnh Như, Ngọc Thảo, Phúc Khang và Nam Phong đã phần nào phác họa bức tranh muôn màu về cuộc sống của các tân sinh viên. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, nhưng bằng sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần lạc quan, các bạn trẻ vẫn đang từng ngày chinh phục những cột mốc quan trọng trên con đường trưởng thành.
Admin
Nguồn: VnExpress