Đội tuyển Đức đã trút cơn giận lên Luxembourg bằng chiến thắng đậm 4-0 trên sân nhà PreZero Arena hôm 10/10, qua đó xốc lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước Slovakia ở trận ra quân vòng loại World Cup. Chiến thắng này giúp “Cỗ xe tăng” tạm thời chiếm ưu thế tại bảng A, bảng đấu mà cục diện đang trở nên vô cùng khó lường.
Trước đó, trận thua Slovakia ở lượt trận đầu tiên đã đẩy Đức vào thế khó. Tuy nhiên, việc Bắc Ireland bất ngờ đánh bại Slovakia ở lượt trận vừa qua đã tạo ra thế chân vạc khi cả ba đội Đức, Bắc Ireland và Slovakia đều đang có cùng 6 điểm sau ba lượt trận. Lúc này, Đức đang nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Trong trận đấu với Luxembourg, David Raum sớm khai thông thế bế tắc với một cú đá phạt hàng rào thành bàn ở phút 12. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 20 khi trọng tài cho rằng Dirk Carlson của Luxembourg đã cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Quyết định này không chỉ mang về một quả phạt đền cho Đức mà còn khiến Carlson phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Joshua Kimmich không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Trong ngày thi đấu thứ 104 cho đội tuyển quốc gia, vượt qua kỷ lục 103 trận của huyền thoại Franz Beckenbauer, Kimmich đã có một trận đấu đáng nhớ khi lập cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 50 sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Trước đó, Serge Gnabry cũng đã điền tên lên bảng tỷ số với một pha dứt điểm góc hẹp hiểm hóc.
Một điểm đáng chú ý trong trận đấu này là sự thay đổi lớn trong đội hình khi huấn luyện viên Julian Nagelsmann quyết định kéo Kimmich về đá hậu vệ phải. Đây được xem là một sự thừa nhận rằng việc cố chấp giữ Kimmich ở hàng tiền vệ trong các trận đấu trước đó đã khiến đội tuyển Đức bộc lộ điểm yếu ở vị trí hậu vệ cánh. “Tôi không quan tâm, tôi sẽ chơi ở bất kỳ vị trí nào huấn luyện viên cần,” Kimmich chia sẻ sau trận đấu.

Ngoài Kimmich, Serge Gnabry cũng là một điểm sáng trong trận đấu này, tiếp nối phong độ hồi sinh sau một khởi đầu mùa giải ấn tượng cùng Bayern Munich. Mặc dù đóng góp một bàn thắng, Gnabry còn được HLV Nagelsmann khen ngợi về tinh thần thi đấu: “Xét về tinh thần thi đấu, chúng tôi đã có sự cải thiện rõ rệt. Gnabry là một ví dụ điển hình cho việc cần mẫn pressing sau khi mất bóng. Việc anh ấy lùi về và tắc bóng liên tục chính là điều bạn cần phải làm khi đối đầu với Luxembourg.”
Chiến thắng trước Luxembourg đã giúp bầu không khí tại Đức trở nên bớt căng thẳng hơn sau khởi đầu vòng loại không mấy suôn sẻ. Với việc đã góp mặt ở 18 kỳ World Cup liên tiếp, thầy trò HLV Nagelsmann đang có lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự kỳ World Cup “lớn nhất lịch sử”, theo nhận định của tờ Bild. Đây cũng là trận đấu đầu tiên sau 8 trận gần nhất mà đội tuyển Đức giữ sạch lưới. Họ cần duy trì phong độ này trong chuyến làm khách tới sân của Bắc Ireland vào đêm thứ Hai tới.
Admin
Nguồn: VnExpress