Gaza: Niềm vui và hy vọng về nhà

Ngày 10/10 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi người Palestine bắt đầu hành trình trở về quê hương, sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một tại Ai Cập.

Lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ 12h ngày 10/10 (16h giờ Hà Nội), không chỉ chấm dứt mọi hoạt động quân sự mà còn mở ra hy vọng về một tương lai hòa bình hơn. Theo thỏa thuận, Israel sẽ rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza, đồng thời Hamas và Israel tiến hành trao đổi con tin và tù nhân. Đặc biệt, các xe tải chở đầy lương thực và thuốc men được phép tiến vào Dải Gaza trên quy mô lớn, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại đây.

Trên đường Rashid ở Nuseirat, miền trung Dải Gaza, những thanh niên Palestine ngồi trên thùng xe tải hướng về Gaza City, thành phố lớn nhất khu vực, nơi đã hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội gần đây của quân đội Israel, buộc nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở miền trung và miền nam.

Giữa dòng người hồi hương, hình ảnh một người đàn ông mang theo ba cháu nhỏ, dừng chân nghỉ ngơi trên chặng đường dài từ Nuseirat về Gaza City, đã khắc họa rõ nét sự gian khổ và quyết tâm của người dân Palestine. Họ mang theo những vật dụng thiết yếu như chăn màn, quần áo, xoong nồi, trên con đường nối liền miền nam và miền bắc Dải Gaza.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe tin về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình. Mất mát hai người con là nỗi đau không gì bù đắp được, nhưng thỏa thuận ngừng bắn này mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, niềm vui được trở về nhà”, bà Areej Abu Saadaeh, 53 tuổi, chia sẻ. Bà là một trong những người phải rời bỏ nhà cửa ngay từ những ngày đầu xung đột.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đã có khoảng 200.000 người Palestine trở về miền bắc.

Trên những con phố bụi bặm, giữa những tòa nhà đổ nát ở miền bắc Dải Gaza, người dân tươi cười chào đón tương lai. “Tôi chỉ cầu nguyện ngôi nhà của mình không bị phá hủy. Chúng tôi hy vọng chiến sự sẽ chấm dứt vĩnh viễn, để chúng tôi không bao giờ phải chạy trốn nữa”, ông Mohammed Mortaja, 39 tuổi, bày tỏ.

Tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza, một khu vực từng đông đúc nay chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn, hình ảnh người phụ nữ ôm con nhỏ, trò chuyện với cậu bé bên cạnh, khi gia đình đi qua những tàn tích, đã chạm đến trái tim của nhiều người.

“Chúng tôi sẽ trở về nhà của mình, mang theo những vết thương và nỗi đau, nhưng chúng tôi tạ ơn Thượng đế vì đã phù hộ chúng tôi chờ đợi được đến ngày hôm nay”, ông Ameer Abu Iyadeh, 32 tuổi, xúc động nói ở Khan Younis.

Ngày 11/10, những đứa trẻ vui đùa trên bãi cát, hướng tầm mắt về phía bờ biển và một trại tị nạn ở Gaza, trong khi chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *