Ở tuổi 24, với một gia đình nhỏ và con trai 8 tháng tuổi, tôi đang đối diện với những ngổn ngang trong cuộc sống hôn nhân. Chồng tôi, hơn tôi 10 tuổi và có hai bằng đại học, là người tôi quen từ những năm đầu đại học. Tôi từng đơn phương anh, nhưng anh lại để ý đến bạn cùng phòng của tôi, một giai đoạn thực sự khó khăn. Sau này, tôi biết anh là người khá đào hoa.
Thời gian trôi qua, khi biết bạn tôi đã có người yêu, anh quay sang ngỏ lời với tôi. Lúc đó, tôi vừa chia tay người yêu cũ và đã đồng ý. Có lẽ vì anh là người đầu tiên tôi thực sự yêu, nên tôi đã rất vui khi anh ngỏ lời. Nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất. Trong thời gian yêu nhau, anh vẫn nhắn tin rủ bạn cùng phòng tôi đi riêng, điều mà tôi đã xác nhận với anh. Nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng không đủ can đảm. Sau đó, tôi có thai và chúng tôi kết hôn.

Thực sự, thời gian đó tôi sống như địa ngục. Vì chưa đi làm và đang mang thai, tôi ở nhà và không tìm việc. Trong một tháng, có đến 26 ngày chồng tôi chửi mắng, nói tôi là đồ ăn bám, chuyện chăn gối thì nhạt nhẽo. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì con, vì chưa có tài chính nên mới ở lại, dù nhiều lần muốn ra đi.
Sau khi được gia đình chồng khuyên nhủ, anh ấy đã bớt đi, quan tâm tôi hơn và không còn chửi mắng. Nhưng từ đó, tôi cũng không còn thiết tha gì chồng. Sáu tháng sau sinh, chồng mới gần gũi tôi, dù tôi sinh thường và vóc dáng đã trở lại bình thường sau hai tháng. Trong thời gian nuôi con, chồng cũng thể hiện sự thờ ơ rõ rệt. Nhiều lần tôi thấy anh nhắn tin lén lút, vội tắt khi tôi đến gần. Anh giấu tôi lập tài khoản chat riêng, và dù chối ban đầu, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận.
Chồng thường xuyên nói dối về việc đi làm về muộn. Hiện tại, vợ chồng tôi cả tháng không gần gũi cũng là chuyện bình thường, hoặc nếu có thì cũng chỉ chóng vánh cho xong. Bạn bè và đồng nghiệp thường trêu chồng tôi là người đồng tính, nhưng anh không hề phản ứng. Dù vậy, anh rất chăm con, luôn dành cho con những điều tốt nhất, làm tròn trách nhiệm với gia đình và thỉnh thoảng mua quà cho tôi.
Giờ đây, tôi thực sự rất bối rối. Liệu tôi nên bỏ qua những rắc rối này và cố gắng vun đắp cho gia đình mình, hay nên tìm một lối thoát khác?
Admin
Nguồn: VnExpress