Tôi và người yêu đã bên nhau sáu năm, từ khi tôi 22 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và thua lỗ liên tục. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng hỗ trợ anh, phân tích những sai lầm để anh rút kinh nghiệm. Anh luôn hứa sẽ thay đổi, nhưng dường như những lời hứa đó chỉ là để xoa dịu tôi.

Tôi luôn lo lắng về những quyết định đầu tư đầy rủi ro của anh và khuyên anh nên cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, anh không hề để tâm đến những lời khuyên của tôi. Đến khi thất bại và nợ nần, anh lại thừa nhận rằng do đã không nghe theo lời tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một, hai lần thì không sao, nhưng chuyện này đã lặp đi lặp lại đến bốn, năm lần. Sau mỗi lần thất bại, anh lại xin lỗi và hứa sẽ cố gắng hơn. Tôi thực sự không biết phải làm gì.
Hiện tại, tôi có một công việc ổn định với mức lương tốt, đủ để tự lo cho bản thân. Trong khi đó, tương lai của anh lại không rõ ràng, và anh luôn muốn làm theo ý mình. Gia đình tôi thúc giục chuyện cưới xin, và anh cũng mong muốn điều đó. Nhưng thú thật, tôi rất sợ phải gánh nợ cho anh sau khi kết hôn, và không thể giúp đỡ được gia đình mình. Tôi đang rất phân vân không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress