Thái Nguyên: Biểu tượng chén trà 200kg bị lũ cuốn

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên thông báo, hai trong số ba chiếc chén trà bị lũ cuốn trôi khỏi quảng trường Võ Nguyên Giáp đã được tìm thấy. Sự việc hy hữu này xảy ra trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên.

Sáng 10/10, bùn dày và ngổn ngang rác thải trên đường ở Thái Nguyên. Ảnh: Giang Huy
Thái Nguyên 10/10: Ảnh bùn lầy và rác thải sau lũ. Ảnh: Internet

Theo đó, một chiếc chén được phát hiện bên ngoài hàng rào khu xử lý nước thải ở xã Trại Bầu, phường Gia Sàng, cách quảng trường khoảng 700 mét. Chiếc thứ hai trôi xa hơn, khoảng 7 km, cũng thuộc địa phận xã Trại Bầu. Hiện đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm chiếc chén còn lại thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Bố Tuấn dùng chén trà làm thuyền lấy đồ cứu trợ. Ảnh: NVCC
Ảnh: Bố Tuấn dùng chén trà làm thuyền cứu trợ lũ lụt. Ảnh: Internet

Được biết, ba chiếc chén trà này là một phần của bộ ấm chén khổng lồ, được lắp đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết 2025, nhằm quảng bá văn hóa trà của địa phương. Mỗi chiếc chén có trọng lượng khoảng 200 kg, với vỏ ngoài làm từ composite và lõi xốp.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, mặc dù thiết kế vững chắc, chịu được gió lớn, nhưng phần đế đĩa của những chiếc chén không được gắn cố định xuống bề mặt. Do đó, khi nước lũ dâng cao, một số chén đã bị cuốn trôi. Vị này cũng thừa nhận, dù đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng không lường trước được mực nước lũ năm nay lại vượt mức lịch sử.

Trong diễn biến khác, anh Trần Tuấn, một người dân sống tại phường Gia Sàng, kể lại rằng một chiếc chén đã trôi đến gần nhà anh vào trưa ngày 7/10, thời điểm lũ đạt đỉnh. Bố của anh Tuấn đã dùng chiếc chén này như một chiếc thuyền để di chuyển trong vùng ngập lụt. Hình ảnh người đàn ông dùng chén trà khổng lồ làm thuyền cứu trợ sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, gây thích thú cho nhiều người.

Bộ ấm chén ở quảng trường Võ Nguyên Giáp khi chưa bị lũ cuốn trôi. Ảnh: NVCC
Ảnh: Bộ ấm chén quảng trường Võ Nguyên Giáp trước lũ quét. Ảnh: Internet

Anh Tuấn chia sẻ: “Chiếc chén trở thành phao cứu sinh, giúp gia đình tôi và hàng xóm nhận đồ cứu trợ”. Gia đình anh đã sử dụng chiếc chén cho đến ngày 9/10, khi nước rút. Sau đó, chiếc chén được giữ gìn cẩn thận và trả lại cho đơn vị thi công vào ngày 10/10.

Đại diện đơn vị thi công cho biết thêm, hai chiếc chén tìm thấy chỉ bị trầy xước nhẹ và sẽ được chỉnh trang lại trước khi đưa trở lại vị trí cũ trong tuần tới.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho Thái Nguyên. Theo ghi nhận, vào lúc 3h ngày 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh 29,9 m, vượt mức lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m. Mưa lũ khiến 33 trên tổng số 92 xã, phường bị ngập sâu từ 1-2 mét. Tại các phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng, nước ngập gần hết tầng một của nhiều nhà dân. Tình trạng mất điện diện rộng cũng gây gián đoạn liên lạc ở một số khu vực. Đến ngày 10/10, nước lũ đã rút, nhưng để lại một lớp bùn dày và rác thải, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *