Thể dục nhịp điệu buổi sáng: Khiến tôi mất ngủ!

Những âm thanh hỗn tạp của âm nhạc ồn ào, tiếng cười nói, hô hào, vỗ tay… len lỏi qua khe cửa, đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sớm bình minh. Suốt hơn hai năm qua, giấc ngủ của tôi liên tục bị đánh cắp một cách ngang nhiên và đầy bất lực như vậy.

Ngay trước nhà tôi, thuộc một phường của TP HCM, là một công viên nhỏ, thực chất chỉ là một khoảng đất nội khu, nơi các căn nhà chỉ cách nhau khoảng 4-5 mét. Theo quy định, đây không phải là nơi được phép tổ chức các hoạt động thể dục nhóm gây ồn ào. Thế nhưng, hơn hai năm nay, một nhóm người vẫn chiếm dụng khu đất này làm “sân khấu riêng”, bật loa nhạc lớn, huyên náo, cười nói, bất chấp mọi lời nhắc nhở từ những người xung quanh. Điều đáng nói là họ không phải những người trẻ tuổi bồng bột, mà phần lớn là các cô bác lớn tuổi.

Sự chịu đựng của những người hàng xóm như chúng tôi đã có lúc chạm đến giới hạn. Mọi góp ý, nhắc nhở đều bị bỏ ngoài tai, thậm chí còn vấp phải những phản ứng thách thức. Điều đáng lo ngại không chỉ là tiếng ồn, mà còn là sự vô cảm được biện minh bằng danh nghĩa rèn luyện sức khỏe và tinh thần cộng đồng.

Trong một xã hội văn minh, tôn trọng lẫn nhau, thật đáng buồn khi những hành vi nhỏ nhặt lại có thể gây tổn thương lớn đến cuộc sống của người khác. Tiếng ồn không chỉ cướp đi giấc ngủ mà còn làm suy giảm lòng tin và sự gắn kết cộng đồng, nơi lẽ ra mọi người phải quan tâm và nhường nhịn nhau.

Trung Quốc đã từng trải qua những bài học đắt giá từ phong trào “múa quảng trường”, khi các nhóm người lớn tuổi bị người dân xung quanh phản ứng gay gắt, thậm chí dẫn đến xô xát và hành hung. Sau nhiều sự việc đáng tiếc, chính quyền đã phải ban hành quy định giới hạn âm lượng, thời gian và khu vực được phép tập thể dục bằng loa.

Tôi không mong muốn những điều tương tự xảy ra ở Việt Nam. Để tránh những bi kịch đáng tiếc, các cơ quan chức năng cần lắng nghe và xử lý kịp thời những vi phạm dù nhỏ nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Quan trọng hơn, mỗi người cần tự ý thức và điều chỉnh hành vi của mình: liệu sức khỏe thể chất có thực sự trọn vẹn khi nó được xây dựng trên sự khó chịu và tổn thương của người khác?

Một buổi sáng yên bình là quyền lợi chính đáng của mỗi người. Và đôi khi, sự văn minh không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc chúng ta biết điều chỉnh âm lượng của mình để người khác có được giấc ngủ ngon.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *