Những tuần cuối cùng của mùa giải quần vợt 2025 chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là tại giải Thượng Hải Masters, nơi các tay vợt phải đối mặt với áp lực lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Giữa những khó khăn đó, câu chuyện cảm động về tình anh em họ giữa Arthur Rinderknech (30 tuổi) và Valentin Vacherot (26 tuổi, đại diện Monaco) đã làm sáng bừng giải đấu.
Sau khi giành vé vào bán kết Thượng Hải Masters bằng một cú ace quyết định, Rinderknech đã chỉ tay về phía khu vực đội của mình, nơi có Vacherot. Trước đó một ngày, Vacherot cũng đã ăn mừng chiến thắng theo cách tương tự. Cả hai người đều rạng rỡ, hạnh phúc khi cùng nhau tiến vào bán kết.
Ít ai có thể ngờ đến kịch bản này trước khi giải đấu bắt đầu. Rinderknech, xếp hạng 54 thế giới, và Vacherot, hạng 204, phải bắt đầu từ vòng loại. Giờ đây, họ thậm chí có cơ hội đối đầu nhau trong trận chung kết.
Ở vòng tứ kết, Vacherot, cháu trai của cựu tay vợt chuyên nghiệp người Pháp Virginie Paquet (mẹ của Rinderknech), đã gây bất ngờ khi đánh bại tay vợt hạng 10 thế giới Holger Rune. Rinderknech sau đó tiếp bước em họ bằng chiến thắng trước Felix Auger-Aliassime, người từng vào bán kết Mỹ Mở rộng 2025. Rinderknech đã có mặt trên khán đài để chứng kiến khoảnh khắc Vacherot giành chiến thắng trước Rune sau ba set, còn Vacherot cũng cổ vũ nhiệt tình khi anh họ của mình đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.
Trong hai người, hành trình của Vacherot gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả. Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương vai, Vacherot đã dành phần lớn mùa giải 2025 để thi đấu ở các giải Challenger, ngoại trừ giải đấu tại Monaco, nơi anh nhận được suất đặc cách. Với thứ hạng không đủ để tham gia vòng loại Thượng Hải Masters, Vacherot quyết định đến Trung Quốc với tư cách là người chờ đợi. May mắn đã mỉm cười khi một số tay vợt rút lui, tạo cơ hội cho anh tham gia vòng loại.
Kể từ đó, tay vợt 26 tuổi đã liên tục gây bất ngờ. Anh thắng 7 trận liên tiếp và đánh bại 4 hạt giống, bao gồm Alexander Bublik, Tomas Machac, Tallon Griekspoor và Holger Rune, trở thành tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai trong lịch sử lọt vào bán kết một giải ATP Masters. Vacherot, được huấn luyện bởi người anh cùng cha khác mẹ Benjamin Balleret, cũng là tay vợt đầu tiên của Monaco lọt vào bán kết một giải ATP Tour.

“Tôi đến đây không phải với tư cách một tay vợt vòng loại, mà là một người chờ đợi,” Vacherot chia sẻ sau chiến thắng trước Rune. “Tôi thậm chí không chắc mình có được thi đấu vòng loại hay không. Vì vậy, việc có mặt ở đây đến giờ là điều không thể tin được. Tôi đang sống trong một giấc mơ.”

Novak Djokovic, người quen biết HLV Balleret và từng sống ở Monaco, nhận xét về thành tích của Vacherot: “Cậu ấy đã viết nên một câu chuyện tuyệt vời.” Vacherot hiện đang tiến gần đến việc lọt vào top 100 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Hành trình của Rinderknech cũng không kém phần ấn tượng. Ở tuổi 30, tay vợt sinh ra tại Cote d’Azur đã có những bước đột phá đáng kể. Tại vòng một Wimbledon 2025, anh gây bất ngờ khi đánh bại tay vợt hạng ba thế giới Alexander Zverev sau 5 set.
Tại Thượng Hải, Rinderknech tiếp tục đánh bại Zverev. Với chiến thắng trước Auger-Aliassime ở tứ kết, anh đã có tổng cộng 7 chiến thắng trước các tay vợt top 20 kể từ tháng 6, bằng với tổng số chiến thắng anh đạt được trong cả sự nghiệp trước đó. Rinderknech sẽ đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp, thứ 37, nhờ lần đầu tiên vào bán kết một giải Masters.

Điều đặc biệt là Rinderknech và Vacherot có mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Hai anh em họ đã từng là đồng đội tại Đại học Texas A&M trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2018. Sau nhiều năm nỗ lực và trải qua những thất bại, họ đã cùng nhau đạt được những thành công lớn nhất trong sự nghiệp. Và trong những khoảnh khắc quan trọng đó, người còn lại luôn có mặt để chia sẻ niềm vui.
“Tôi đã đi theo bước chân của em họ mình,” Rinderknech nói, chỉ về phía Vacherot. “Cậu ấy đã có những cảm xúc tuyệt vời vào hôm qua, và tôi đang cố gắng làm theo, chiến đấu và đạt được điều tương tự. Cả gia đình đang dõi theo từ quê nhà, và chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi như đang sống trong một thế giới nhỏ bé của riêng mình. Đây là một hành trình tuyệt vời và đáng nhớ.”
Hành trình của hai anh em sẽ tiếp tục khi Vacherot đối đầu với Djokovic, trong khi Rinderknech sẽ gặp Daniil Medvedev.
Admin
Nguồn: VnExpress