Tôi, 29 tuổi, và chồng, 33 tuổi, hiện đang sống cùng mẹ chồng tại Hà Nội. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi mới chỉ bắt đầu được 10 ngày, và chúng tôi vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn. Chồng tôi là một người đàn ông chăm chỉ, không vướng vào các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, hay ăn chơi. Anh ấy sống giản dị, tiết kiệm và mỗi tháng đưa cho tôi khoảng 50 triệu đồng để chi tiêu.
Tuy nhiên, anh ấy có một vài nhược điểm khiến tôi rất lo lắng. Anh ấy khá bẩn và thường xuyên cư xử cục cằn, thô lỗ với mọi người xung quanh. Trong mười ngày sau cưới, tôi phải nhắc nhở rất nhiều anh mới chịu tắm được hai lần. Anh ấy sống rất bừa bộn, thường xuyên vứt rác bừa bãi trên bàn sau khi ăn xong. Cơm sau khi mang lên bàn làm việc cũng không rửa mà cứ để nguyên như vậy. Mặc dù tôi thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và phòng ốc, nhưng anh ấy dường như không có ý thức giữ gìn vệ sinh, thậm chí còn đi vệ sinh vào chai để ngay trong phòng.

Chồng tôi muốn tự tay sơn lại phòng, nhưng dù đã một tuần trôi qua, anh ấy vẫn chưa hoàn thành công việc vì quá bận rộn. Em rể của chồng tôi đã đề nghị giúp đỡ, nhưng anh ấy từ chối và thậm chí còn dọa đuổi em rể về. Vì phòng quá bừa bộn, không có giường để ngủ, nên cả tôi và chồng phải nằm dưới đất suốt cả tuần. Anh ấy cũng không đồng ý thuê người giúp việc, và khi mẹ chồng vào dọn dẹp phụ, anh ấy cũng đuổi bà ra.
Cuộc sống sau khi cưới khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Mỗi khi về nhà, tôi đều phải đối mặt với cảnh bừa bộn, hôi hám, và thường xuyên bị đau đầu (vì tôi có tiền sử đau nửa đầu). Tình yêu mà tôi vun đắp gần hai năm qua dường như đang dần phai nhạt. Tôi ngày càng trở nên cáu gắt và chán nản với cuộc sống hiện tại.
Admin
Nguồn: VnExpress