Mẹ 75 tuổi chia đất cho con dâu, con trai không được gì?

Năm nay 75 tuổi, dì tôi sống ở quê và có sáu người con, gồm bốn trai và hai gái. Cả cuộc đời dì gắn bó với ruộng vườn, chắt chiu từng đồng để xây nhà, mua đất.

Sau khi dượng tôi qua đời, dì được thừa kế khoảng hai mẫu đất ruộng (20.000 m2) và một khu vườn. Các con lớn đều đã được chia tài sản. Hiện tại, dì đang sống cùng vợ chồng người con trai út.

Khi dì tiến hành thủ tục sang tên thừa kế cho con dâu út và cháu nội, nhiều người trong họ hàng không khỏi thắc mắc: “Thương con dâu hơn con ruột sao?”. Dì không giải thích nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu: “Con rứt ruột đẻ ra nhưng không tin tưởng”.

Quyết định này không phải là sự chối bỏ của dì đối với con trai. Dì hiểu rõ tính cách ham nhậu nhẹt, đá gà, cờ bạc của con trai út từ khi còn trẻ. Dì lo sợ nếu để con trai đứng tên tài sản, sau khi dì qua đời, sẽ không ai có thể kiểm soát được “con ngựa bất kham” này.

Dì kể rằng, ngày còn trẻ, dì từng chứng kiến cảnh chị dâu bị nhà chồng đuổi đi sau khi anh trai dì mất.

“Từ đó, dì luôn sợ cảnh người đàn bà trắng tay, thương con dâu vì biết con dâu lấy con mình là khổ. Con dâu về nhà chồng, lo lắng cho cha mẹ chồng như ruột thịt, nhưng khi chia tài sản lại chẳng ai nghĩ đến phận của tụi nó.”

Câu chuyện của dì khiến tôi nhớ đến nhiều gia đình khác, nơi con trai được cha mẹ tin tưởng giao toàn bộ tài sản, rồi đem bán, nướng vào cờ bạc, rượu chè, khiến cha mẹ phải sống nhờ những năm tháng cuối đời.

Tôi cho rằng, quyết định của dì là kết quả của một đời người từng trải. Trong gia đình, đôi khi người giữ lửa lại không phải là con ruột, mà là người con dâu biết hy sinh, nhẫn nhịn. Điều này lại là một thiếu sót ở nhiều bà mẹ chồng khác. Cùng là phụ nữ, cùng làm vợ, làm dâu, nhưng chính phụ nữ lại gây khó dễ cho nhau, huống chi là giao phó tài sản.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *