Người cha kéo bè giúp con đi du học mùa lũ

Ngày 7/10, căn nhà cấp bốn của gia đình anh Hoàng Đình Nghệ tại xóm Núi Hột, phường Linh Sơn, Thái Nguyên, chìm sâu gần 2 mét trong nước lũ, khiến mọi sinh hoạt bị cô lập hoàn toàn. Tình cảnh này đặt ra một thách thức lớn, bởi chỉ còn vài tiếng nữa, cô con gái Hoàng Ngọc Quyên, 20 tuổi, sẽ phải lên đường sang Đài Loan nhập học.

Anh Nghệ, 47 tuổi, chia sẻ nỗi lo lắng: “Cả đêm chạy lũ, tài sản mất hết, nhưng điều tôi trăn trở nhất là làm sao đưa con ra sân bay”. Anh không muốn những nỗ lực học tập suốt 12 năm của con gái tan thành mây khói vì trận lũ.

Trước đó một ngày, khi thấy mưa lớn kéo dài không ngớt, vợ chồng anh Nghệ đã gọi con gái lớn đang ở Hà Nội về đón Quyên đi trước, nhưng không kịp. Nước lũ dâng quá nhanh. Sau khi dùng ván giường đóng một chiếc bè tạm để đưa mẹ già đi sơ tán, cả gia đình anh buộc phải di chuyển khẩn cấp lên tầng hai nhà chị gái, cách đó khoảng 200 mét.

Khu vực này bị mất điện, mất nước và không có sóng điện thoại. Đêm đó, anh Nghệ trằn trọc không ngủ, lo lắng nhìn dòng lũ cuồn cuộn bên ngoài. “Ngày mai con bé phải bay, bằng mọi giá phải đưa con đi được”, anh tự nhủ.

Sáng sớm ngày 8/10, vào lúc 5 giờ, anh Nghệ một mình lội trong dòng nước ngập đến cổ để tìm đường. Nhiều người dân cố thủ trong nhà thấy anh đều gọi với ra can ngăn vì quá nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết tâm đi. “Nếu không thử, có lẽ tôi sẽ hối hận”, anh tâm sự.

Sau hơn một giờ dò dẫm, anh gặp được đội cứu hộ và tìm ra một lối thoát: đi về phía phường Quan Triều, cách nhà khoảng 8 km. Dù đường vẫn ngập sâu và nước chảy xiết, nhưng tia hy vọng đã lóe lên. Anh cố gắng liên lạc với con gái lớn, hẹn gặp ở Quan Triều để đón em ra sân bay. Khi điện thoại chỉ còn 1% pin, anh gọi được cho Quyên.

“80% là con phải hủy chuyến bay, nhưng bố vẫn còn 20% hy vọng. Bố sẽ cố gắng hết sức. Con lấy túi nylon bọc kỹ hành lý, bố về đón ngay”, anh nói với con gái.

Khoảng 10 giờ sáng, hành trình vượt lũ của hai cha con bắt đầu. Anh Nghệ đặt con gái và hơn 20 kg hành lý lên chiếc bè gỗ thô sơ. Vì thời gian gấp rút, anh không chèo mà vừa bám tường, vừa lội nước để kéo bè đi nhanh hơn. Có những đoạn nước sâu hơn 3-4 mét, anh chới với, phải vừa bơi vừa kéo bè.

Anh Hoàng Đình Nghệ, 47 tuổi, ở phường Linh Sơn, Thái Nguyên kéo bè đưa con gái thoát lũ ra sân bay, ngày 8/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thái Nguyên: Cha 47 tuổi kéo bè đưa con gái đi bay mùa lũ. Ảnh: Internet

Quyên nghẹn ngào kể lại: “Nhiều lúc bố bước hụt, cả người chìm xuống nước khiến tôi rất sợ hãi. Nếu bố có chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời”.

Hồng Quyên (áo trắng), 20 tuổi cùng bố và chị gái chụp hình kỷ niệm trước giờ bay tại sân bay Nội Bài, ngày 8/10.
Ảnh: Ngọc Quyên và gia đình trước giờ bay lịch sử tại Nội Bài. Ảnh: Internet

Sau gần một tiếng đồng hồ, hai cha con đến được chân núi Voi. Họ cất bè, vác hành lý đi bộ dọc bìa rừng. Nhờ sự giúp đỡ của người dân và đội cứu hộ, anh Nghệ mượn được xe máy, tiếp tục men theo đường rừng, vượt qua những đoạn sạt lở để ra đường lớn. Đến bờ sông Cầu, họ được lực lượng chức năng dùng xuồng đưa cả người và xe qua sông.

Cuối cùng, hai cha con cũng đến được điểm hẹn. “Khi nhìn thấy chị gái, hai bố con tôi ôm nhau khóc nức nở. Chúng tôi không thể tin mình đã làm được”, Quyên chia sẻ.

Người bố vượt lũ dữ đưa con ra sân bay kịp chuyến du học
Video: Ngọc Quyên được bố kéo bè vượt lũ để kịp chuyến bay. Ảnh: Internet

Khi đến sân bay Nội Bài, quần áo hai cha con vẫn còn ướt sũng. Anh Nghệ vội mượn một bộ đồ khô để thay và chụp cùng con gái một tấm ảnh kỷ niệm trước giờ bay.

Từ Đài Loan, Quyên không khỏi chạnh lòng vì không thể ở nhà giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp sau trận lũ. “Tôi vô cùng biết ơn bố. Tôi tự hứa với lòng mình phải sớm thành công để báo đáp công ơn bố mẹ”, cô gái tâm sự.

Đoạn video ghi lại cảnh người cha kéo con gái qua vùng lũ do Ngọc Quyên chia sẻ vào ngày 11/10 đã thu hút hơn một triệu lượt xem. Hàng nghìn người đã bày tỏ sự xúc động và để lại những bình luận cảm động. Một người dùng mạng viết: “Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Họ có thể hy sinh tất cả vì con cái”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *