Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland hôm 11/10, Cristiano Ronaldo và thủ môn Caoimhin Kelleher đã có những khoảnh khắc đối đầu nảy lửa, kéo dài từ đầu hiệp hai.
Theo các video ghi lại từ khán đài, Kelleher nhiều lần cố tình trì hoãn việc đưa bóng vào cuộc, làm chậm nhịp độ trận đấu. Ronaldo đã có phản ứng bằng cách đặt bóng xuống giúp đối thủ và vỗ tay mỉa mai, yêu cầu thủ môn Ireland thực hiện phát bóng nhanh hơn. Đáp lại, Kelleher giơ ngón tay cái đầy châm biếm và tiếp tục di chuyển bóng sang vị trí khác để kéo dài thời gian.
Bước ngoặt đến ở phút 71 khi Francisco Trincao bị Dara O’Shea phạm lỗi dùng tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha. Ronaldo thực hiện cú sút vào giữa khung thành, nhưng Kelleher đã xuất sắc đổ người sang phải và kịp thời dùng chân cản phá, cứu nguy cho Ireland.
Sau cú đá hỏng, Ronaldo ôm mặt tiếc nuối, trong khi Kelleher thể hiện sự phấn khích bằng cách nhảy lên và đấm vào không khí ngay trước mặt thủ quân của Bồ Đào Nha.
Thủ thành Kelleher đang cho thấy phong độ cản phá phạt đền ấn tượng. Trước đó, anh từng cản cú sút của Bruno Fernandes trong trận đấu giữa Brentford và Manchester United tại Ngoại hạng Anh, góp phần vào chiến thắng của Brentford. Khi còn thi đấu cho Liverpool, anh cũng nổi tiếng với pha cản phá cú đá phạt đền của Kylian Mbappe ở vòng bảng Champions League mùa 2024-2025. Đáng nhớ nhất là trận chung kết Cup Liên đoàn Anh 2022, nơi anh thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, giúp Liverpool đánh bại Chelsea.

Dù Ronaldo đá hỏng phạt đền, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Phút bù giờ hiệp hai, Trincao tạt bóng từ cánh phải để Ruben Neves đánh đầu tung lưới Kelleher, ấn định tỷ số trận đấu.

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha củng cố vị trí đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối, tiến gần hơn tới tấm vé dự World Cup 2026. Hungary xếp thứ hai với 4 điểm, tiếp theo là Armenia (3 điểm) và Ireland (1 điểm).
Sau trận đấu, hậu vệ Renato Veiga đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo: “Ronaldo không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Với những đóng góp to lớn của anh ấy cho đội tuyển và bóng đá Bồ Đào Nha, cùng với màn trình diễn tuyệt vời hôm nay, anh ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng.”
Admin
Nguồn: VnExpress