Concert “Em xinh say hi” vừa khép lại với đêm diễn hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, sau đêm mở màn ấn tượng ở TP.HCM hôm 13/9. Đêm nhạc kéo dài hơn bốn tiếng, bắt đầu từ 19h và duy trì sức nóng xuyên suốt với sự tham gia của 30 nữ nghệ sĩ.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là sự xuất hiện bất ngờ của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan. Chị đã thể hiện một đoạn hát xẩm trong bài “Duyên”, kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ như Pháo, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace và Lâm Bảo Ngọc, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Thanh Ngoan chia sẻ rằng việc hợp tác với các bạn trẻ giúp chị cảm thấy trẻ lại như thời thanh xuân.
Trong đêm nhạc, ê-kíp đã có nhiều thay đổi so với concert đầu tiên tại TP.HCM. Mở đầu chương trình là ca khúc “Việt Nam hơn từng ngày” thể hiện tình yêu đất nước, tiếp nối bằng “Easier” thay vì hai ca khúc “AAA” và “Đã xinh còn thông minh” như ở concert trước.
Nhóm Bích Phương, Juky San, Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn và LAMOON lần đầu tiên cùng nhau trình diễn ca khúc “Bắc thang lên hỏi ông trời”. Sân khấu được dàn dựng công phu theo bối cảnh “thiên đình” với hiệu ứng cánh bướm bay lượn. Kết thúc tiết mục, mỗi ca sĩ đã tặng lại khán giả những chiếc lồng đèn xinh xắn.
Ở ca khúc “Cứ đổ tại cơn mưa”, ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ô trong suốt cho khán giả ở một số khu vực, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đẹp mắt. Trong khi đó, ở bài “I’ll be there”, các ca sĩ lại gây bất ngờ khi “biến hình” với trang phục bảo hộ, mang đến tiếng cười cho khán giả. Họ cũng chia sẻ về những ngày đầu hoạt động âm nhạc đầy khó khăn nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin.
Liên khúc “Không đau nữa rồi” và “Hào quang” cũng là một điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc. Tiết mục bắt đầu với bản demo “Không đau nữa rồi” do tác giả gốc buitruonglinh và LyLy thể hiện. Sau đó, Pháp Kiều xuất hiện và hát phần điệp khúc “Hào quang”, khiến hàng nghìn khán giả reo hò phấn khích.
Ngoài ra, trong một số ca khúc còn có sự tham gia của các “em xinh” khác như Bảo Anh trong bài “Hề”, Saabirose và Liu Grace xuất hiện ở đoạn cuối của “Cách (yêu đúng) điệu”. Nhóm Best 5 (Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange, Bích Phương, LAMOON) không chỉ có màn solo mà còn lần đầu tiên hát chung ca khúc mới do Orange sáng tác mang tên “Best of Luck”, gửi gắm thông điệp về sự may mắn và tri ân khán giả.
Sân khấu của concert được đầu tư kỹ lưỡng với hệ thống 10 bàn nâng tạo hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô và các hình khối đồng bộ với âm nhạc. Ban tổ chức còn sử dụng bong bóng, pháo giấy và pháo kim tuyến để tăng thêm sự sôi động và lôi cuốn cho các tiết mục.

Phần dance battle giữa Han Sara, Ánh Sáng Aza, Yeolan, Lyhan và Mỹ Mỹ cũng là một phần không thể thiếu của đêm nhạc. Kết quả được dựa trên tiếng cổ vũ của khán giả và Han Sara đã giành chiến thắng nhờ bài thi đầy năng lượng với những động tác khó như lộn nhào và giữ thăng bằng.
Khán giả Thảo Phương, 17 tuổi, đến từ Nghệ An, chia sẻ rằng cô cảm thấy mãn nhãn với chất lượng âm nhạc, dàn dựng sân khấu và năng lượng của 30 ca sĩ. Nhiều nghệ sĩ tân binh như Ánh Sáng Aza, Lyhan và Đào Tử A1J cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và biết ơn khi có cơ hội được biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình.
Admin
Nguồn: VnExpress