Vợ sắp cưới hủy hôn vì tự nhận mình là người vô tính: Chuyện gì xảy ra?

Tôi và bạn gái quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến và nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương. Khoảng sáu tháng sau, cô ấy đề cập đến chuyện kết hôn trong vòng một năm, nhưng cũng chia sẻ rằng cô ấy không có hứng thú với quan hệ tình dục và việc sinh con. Thời điểm đó, tôi chưa thực sự hiểu rõ về người vô tính, nên chỉ nghĩ rằng cô ấy còn trẻ. Cô ấy cũng kể rằng từng có vài mối quan hệ trước đây nhưng chưa từng quan hệ tình dục với ai, điều này khiến tôi nghĩ rằng cô ấy là người biết giữ mình.

Vợ sắp cưới đòi hủy hôn sau khi tự nhận là người vô tính

Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi chia tay vì sự khác biệt trong quan điểm về tình dục và sinh con. Mặc dù vậy, sau đó cô ấy lại muốn quay lại và tôi đã đồng ý, nhưng nhấn mạnh rằng nếu tiếp tục mối quan hệ, việc quan hệ tình dục là không thể tránh khỏi. Cô ấy đồng ý và chúng tôi tái hợp. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng, chúng tôi lại chia tay vì vấn đề này. Gần ba tháng sau đó, cô ấy một lần nữa muốn quay lại, lúc này mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài hơn một năm. Tôi đã đề cập đến chuyện kết hôn và cho cô ấy một tuần để suy nghĩ kỹ về việc ra mắt gia đình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định rõ ràng về quan điểm tình dục và sinh con.

Tôi yêu cầu cô ấy cân nhắc kỹ lưỡng vì không muốn vội vàng, và cô ấy đã đồng ý. Đêm đó, cô ấy đã trao cho tôi lần đầu tiên của mình. Sau đó, cả hai chúng tôi trở lại với công việc thường nhật. Gần một năm rưỡi sau, khi tôi nhắc lại chuyện cưới xin, cô ấy lại tỏ ra ậm ừ, nói rằng muốn kiếm tiền để lo đám cưới. Cô ấy thuê một phòng trọ và không cho tôi đến thăm, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang chịu áp lực và cần không gian riêng. Tuy nhiên, chỉ khoảng mười ngày trước ngày cưới dự kiến, cô ấy thú nhận toàn bộ sự thật: cô ấy là người vô tính và rất sợ quan hệ tình dục cũng như hôn nhân.

Tôi thực sự sốc vì trước đó chưa từng nghe đến khái niệm “người vô tính”. Sau khi tìm hiểu, tôi đã cố gắng khuyên cô ấy rằng chúng tôi có thể cùng nhau tìm giải pháp, hoặc tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Thế nhưng, cô ấy không chấp nhận thỏa hiệp, kiên quyết đòi chia tay và ép tôi phải rời xa cô ấy. Tôi cảm thấy như mình đã bị lừa dối trong gần hai năm, đặc biệt khi tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình và yêu cầu cô ấy suy nghĩ kỹ lưỡng vì quyết định kết hôn còn ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Giờ đây, cô ấy bỏ mặc tôi với một mớ hỗn độn. Tình cảm, sự tin tưởng và niềm tin mà tôi đã dành cho cô ấy trong suốt hai năm qua đã tan vỡ. Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *