Nằm ngay cạnh Cung điện Diocletian tráng lệ, một di tích lịch sử từ thế kỷ thứ 4 của Đế chế La Mã cổ đại, Froggyland là một bảo tàng độc đáo thu hút sự chú ý của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Bảo tàng trưng bày một bộ sưu tập có một không hai, bao gồm 21 sa bàn tỉ mỉ với 507 con ếch được bài trí khéo léo trong các khung cảnh mô phỏng cuộc sống thường nhật của con người. Từ lớp học, rạp xiếc náo nhiệt đến phòng xử án trang nghiêm và phòng làm việc của nha sĩ, mỗi bối cảnh đều được tái hiện một cách sống động và hài hước. Nhiều du khách đã ví von Froggyland như một phiên bản “Body Worlds” dành riêng cho loài ếch.
Bộ sưu tập đặc biệt này là tâm huyết của Ferenc Mere, một nhà chế tác mẫu vật người Hungary tài ba, người đã dành cả thập kỷ từ 1910 đến 1920 để tạo ra những tác phẩm độc đáo này. Ông đã phát triển một kỹ thuật bảo quản đặc biệt, cho phép giữ gìn các mẫu vật ếch mà không cần phải thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Ban đầu, bộ sưu tập của Mere bao gồm 1.000 mẫu vật, nhưng đến nay chỉ còn 507 con được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo, minh chứng cho sự khéo léo và kỹ thuật vượt trội của ông.
Mặc dù Froggyland đã mở cửa đón khách từ năm 1993, nhưng bảo tàng chỉ thực sự trở nên nổi tiếng trong thời gian gần đây nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram. Sự độc đáo và kỳ lạ của bảo tàng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng, biến Froggyland trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn trải nghiệm điều gì đó khác biệt. Bảo tàng cũng từng xuất hiện trong một tập của chương trình truyền hình “Travel Man: 48 Hours in…”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thích thú với Froggyland. Joe Leggett, một nhà sáng tạo nội dung người Anh, đã chia sẻ video về chuyến thăm của mình lên Instagram, thu hút gần 40.000 lượt thích. Trong video, anh bày tỏ sự bối rối và thất vọng sau khi tham quan bảo tàng. Anh mô tả trải nghiệm của mình là “khủng khiếp” và “chẳng hay chút nào mà chỉ thấy buồn”.

“Tôi đang đứng trước bảo tàng kỳ lạ nhất châu Âu – nơi trưng bày ếch chết,” anh nói. “Chúng tôi trả 13 Euro, và bạn thấy đấy, tôi khá bối rối khi vào tham quan.” Anh nói thêm: “Chúng tôi rời đi chỉ sau 10 phút vì thẳng thắn mà nói, nó thật kinh khủng. Nó chẳng có gì vui, thậm chí còn có chút đáng buồn.”
Ý kiến của Joe đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh nên tôn trọng văn hóa địa phương và tìm hiểu ý nghĩa của từng bảo tàng trước khi đưa ra những nhận xét tiêu cực. “Phản ứng này của anh không phù hợp khi đến thăm bảo tàng vĩ đại nhất thế giới, nhưng tùy anh thôi,” một người bình luận. Một người khác viết: “Nếu anh không hiểu hết ý nghĩa của bảo tàng thì đừng vội phán xét.”

Trên TripAdvisor, Froggyland được xếp vào danh sách 15 điểm đến hàng đầu ở Split, với hàng nghìn đánh giá từ du khách khắp nơi trên thế giới. Trên diễn đàn Reddit, một chủ đề có tiêu đề “Froggyland ở Split, Croatia – có đáng tiền không?” cũng thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Một tài khoản viết: “Tôi đi ngang qua đây nhiều lần và chỉ nghĩ nó là một cửa hàng kỳ quặc, bán đồ lưu niệm về ếch. Nếu biết bên trong là một bảo tàng độc đáo với những con ếch ‘sống’ như người, có lẽ tôi đã vào xem”. Một bình luận khác viết: “Nó ngớ ngẩn đến mức buồn cười, tôi rất thích”.
Một du khách khác kết luận: “Froggyland có cái hay riêng của nó. Hãy uống vài ly bia rồi vào xem những con ếch nhồi bông trong các tình huống ngớ ngẩn. Mấy khi có cơ hội xem những thứ như vậy? Bảo tàng bình thường thì lúc nào đi cũng được”.
Split, thành phố lớn thứ hai của Croatia, nổi tiếng với Cung điện Diocletian, một công trình kiến trúc La Mã cổ đại được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Cung điện là một minh chứng cho sự giao thoa của các phong cách kiến trúc khác nhau, từ thời kỳ đầu Cơ đốc giáo, Byzantine đến thời kỳ đầu Trung cổ. Froggyland, với sự độc đáo và kỳ lạ của mình, đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa đa dạng của Split, thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm những điều khác biệt.
Admin
Nguồn: VnExpress