Chợ Thái: Tiểu thương vớt vát tài sản sau lũ bùn

Những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân miền Trung, đặc biệt là các tiểu thương tại chợ Thái, TP.

Tiểu thương dọn dẹp, vớt tài sản trong hầm chợ, hôm 12/10. Ảnh: Đặng Minh Sáng
Tiểu thương chợ dọn dẹp sau lũ: Vớt tài sản ngày 12/10 (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, hình ảnh những tiểu thương chợ Thái thất thần, lặng lẽ dọn dẹp đống đổ nát sau lũ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Mất tiền tỷ vì hầm chợ Thái chìm trong biển nước
Chợ Thái sau lũ: Dân vớt tài sản, dọn dẹp rác ngày 13/10. Ảnh: Internet

Sáng 13/10, ông Đặng Minh Sáng, 58 tuổi, chủ 13 gian hàng dưới hầm chợ Thái, không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau nhiều ngày mưa lớn. Nước vẫn ngập đến bụng, bùn đất bám chặt dưới sàn, mùi hôi thối nồng nặc. Bao nhiêu vốn liếng, công sức gây dựng của ông Sáng gần như tan thành mây khói.

“Gần 10 tỷ đồng vốn liếng của tôi giờ ngâm trong bùn đất. 37 năm buôn bán coi như mất trắng”, ông Sáng nghẹn ngào nói.

Đêm 7/10, khi nhận được tin báo nước dâng từ bảo vệ chợ, ông Sáng tức tốc chạy đến. Ban đầu, nước chỉ ngập đến mắt cá chân. Ông vội vàng mua hai máy bơm xăng về hút nước suốt đêm. Sáng hôm sau, nước tạm rút, vợ chồng ông và nhân viên khẩn trương kê hàng lên cao, nhưng chỉ vài tiếng sau, nước lũ lại ập đến như thác, nhấn chìm toàn bộ hàng hóa.

Khi nước rút, ông Sáng quay lại chợ thì chỉ còn thấy một màu bùn đất bao phủ. Hàng hóa ngâm nước nhiều ngày hư hỏng hoàn toàn, dây điện, máy móc đều không sử dụng được. Ông tính thuê người dọn dẹp nhưng với 13 gian hàng, chi phí có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Quá xót của, ông Sáng quyết định ai xin gì ông cũng cho, những thứ còn dùng được thì thanh lý giá rẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Võ Thị Hồng, 61 tuổi, chủ gian hàng đồ khô, cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang tại chợ. Gian hàng của bà ở cuối hầm, nước vẫn còn ngập đến ngực. Gác xép bằng gỗ đổ sập vì ngâm nước quá lâu. Hàng hóa phủ kín một lớp bùn đặc quánh. Ước tính thiệt hại của gian hàng nhà bà Hồng lên đến gần một tỷ đồng.

Gian hàng của gia đình bà Hồng, hôm 13/10. Ảnh nhân vật cung cấp
Gian hàng bà Hồng sau lũ chợ Thái, ngày 13/10 (Ảnh). Ảnh: Internet

“Giờ tôi không khóc được nữa. Ai hỏi chỉ biết nói ‘trắng tay rồi'”, bà Hồng nghẹn ngào.

Bà Phạm Thị Bích Hạnh, đại diện ban quản lý chợ Thái cho biết, hầm chợ có khoảng 180-200 hộ kinh doanh, chủ yếu là các mặt hàng khô, thực phẩm tươi sống và đồ ăn chín. Thiệt hại của các tiểu thương dao động từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Nhiều người vừa mất tài sản ở chợ, nhà cửa cũng bị ngập lụt, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Toàn bộ hệ thống điện, cứu hỏa và trạm cấp điện của chợ đều đặt ở tầng hầm, cũng bị ngập, khiến các tầng trên chưa thể hoạt động trở lại. Hiện tại, công tác chính là hút nước trong tầng hầm để tránh ô nhiễm môi trường. Sau ba ngày bơm liên tục, mực nước trong hầm đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn khoảng 90 cm.

Những ngày này, nhiều tiểu thương chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn con cháu dọn dẹp, không nói nên lời. Dù vậy, họ vẫn cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn.

Ông Sáng dự tính sẽ thu hẹp các quầy hàng, vay mượn để thuê lại một vài gian, bắt đầu lại từ đầu. Bà Hồng cũng gần như túc trực ở chợ cả ngày, cùng bà con dọn dẹp, vớt vát hàng hóa. Bà còn nấu cơm cùng nhóm thiện nguyện, phát cho bộ đội, tiểu thương và các gia đình đang gặp khó khăn.

“Nhiều người còn thiệt hại nặng hơn nhà tôi”, bà Hồng chia sẻ. “Giờ buồn, kêu than đâu giải quyết được gì đâu”.

Trong cơn hoạn nạn, tình người càng trở nên ấm áp và đáng quý hơn bao giờ hết. Những tiểu thương chợ Thái đang cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống sau lũ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *