‘Đôi lời đã gửi cho người, thanh xuân nay vẫn đợi chờ một cô’

Mùa thu Hà Nội đã đến, mang theo những làn gió heo may và hương hoa sữa nồng nàn, kết nối những người con từ khắp mọi miền đất nước tụ hội về đây. Hà Nội những ngày này, phố phường bát ngát, những con đường xào xạc lá rơi, và những câu chuyện tình yêu thì thầm.

Có lẽ, bạn cũng như tôi, từ những vùng quê xa xôi đến với Hà Nội, bắt đầu bằng những năm tháng sinh viên miệt mài đèn sách và kết thúc bằng những ngày chạy đua với deadline. Tưởng chừng tình yêu sẽ đến theo lẽ tự nhiên của tuổi tác, nhưng hóa ra càng chờ đợi, bóng dáng người thương càng trở nên xa vời.

Tuy vậy, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự chân thành trong tim, tôi mong muốn chúng ta có thể trao nhau một cơ hội. Dù nhỏ bé, nhưng vẫn đáng để thử, phải không?

Về công việc, tôi đã có một sự ổn định nhất định, dù chưa hoàn toàn mỹ mãn nhưng đó là con đường mà tôi đã theo đuổi bấy lâu. Về tuổi tác, tôi ít hơn ngưỡng “băm” hai năm. Ngoại hình khá ổn, chiều cao nếu thêm 30cm nữa sẽ vừa tròn 2m. Tính cách hòa đồng, dễ thích nghi, bởi tôi luôn có niềm tin vào bản thân. Về quê quán, tôi đến từ một vùng đất tâm linh, nơi có ngôi chùa lớn nhất cả nước. Tôi sống theo chủ nghĩa duy tâm, tin rằng đạo đức được hình thành từ trong tâm trí.

Nói dài cũng đã nhiều, sợ rằng càng đọc, người mong đợi lại càng thêm sốt ruột. Đôi lời gửi đến người, thanh xuân này vẫn mong chờ một bóng hình.

Nếu bạn, những độc giả nữ, cảm thấy đồng điệu hoặc có cùng quan điểm, xin hãy gửi email cho tôi.

Để được hỗ trợ, độc giả vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *