Ngày 13/10, Bộ Ngoại giao Israel thông báo trên mạng xã hội X về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp nhận 7 con tin đầu tiên từ Hội Chữ thập đỏ tại Dải Gaza, sau 738 ngày chờ đợi.
Nhóm con tin đầu tiên được trao trả bao gồm Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali và Ziv Berman, cùng Omri Miran. Họ nằm trong số 20 con tin còn sống mà Hamas dự kiến trao trả cho Israel.
Theo thông tin, các con tin đã được xe của Hội Chữ thập đỏ đón tại Gaza City và sau đó bàn giao cho quân đội Israel tại một địa điểm bên trong Dải Gaza. IDF đã hộ tống đoàn xe này ra khỏi Dải Gaza, đến một căn cứ quân sự gần làng Reim ở biên giới. Tại đây, các con tin được kiểm tra sức khỏe, tâm lý và gặp gỡ gia đình.
IDF cho biết thêm, Hội Chữ thập đỏ đang tiếp tục điều xe đến một địa điểm ở phía nam Dải Gaza để đón 13 con tin còn lại.
Tổng thống Israel Isaac Herzog bày tỏ sự hoan nghênh đối với động thái này và khẳng định Tel Aviv đang mong chờ những con tin còn lại được tự do. Ông viết trên X: “Tạ ơn Chúa, chúng tôi vui mừng chào đón những người thân yêu. Chúng tôi đang chờ đợi mọi người, từng người một”.

Tại Tel Aviv, hàng trăm người dân tập trung tại Quảng trường Con tin đã vỡ òa trong niềm vui khi hay tin những con tin đầu tiên được thả. Noga, một người dân theo dõi tin tức tại quảng trường, chia sẻ: “Tâm trạng tôi lẫn lộn giữa niềm vui và cả nỗi buồn cho những người sẽ không bao giờ trở về”.
Sự kiện này diễn ra sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.219 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Sau các thỏa thuận trao đổi con tin trước đó, hiện vẫn còn 47 người ở Dải Gaza, trong đó có 20 người còn sống.
Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, sau khi Hamas trao trả các con tin còn sống, Israel sẽ bắt đầu thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine và rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.
Admin
Nguồn: VnExpress
