Những hình ảnh tạp chí thời trang và phim ảnh của Hứa Tình từ những năm 1990 đang gây sốt trở lại, được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các fanpage và nhận về hàng ngàn lượt bình luận. Nữ diễn viên được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh “Cô gái má lúm” nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng.
Hứa Tình sinh năm 1969 và tốt nghiệp khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bước ngoặt lớn đến với cô ở tuổi 21 khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim “Vừa đi vừa hát” của đạo diễn Trần Khải Ca. Thành công này đã đưa cô vào tầm ngắm của nhiều nhà làm phim, giúp cô trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong suốt thập niên 1990, Hứa Tình tiếp tục khẳng định tài năng qua các tác phẩm nổi tiếng như “Hoàng thành căn nhi”, “Đông biên nhật xuất tây biên vũ”, “Tần tụng” và “Ripples Across Stagnant Water”. Đến năm 2001, vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong bộ phim kiếm hiệp “Tiếu ngạo giang hồ” đóng cùng Lý Á Bằng đã tạo nên một cơn sốt lớn. Theo Mtime, Hứa Tình được nhiều nhà sản xuất và khán giả đánh giá là “Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp nhất màn ảnh”, đồng thời nhận được sự khen ngợi từ giới chuyên môn về diễn xuất.
Chia sẻ trên Sohu, Hứa Tình cho biết cô lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và luôn được bao quanh bởi những người lạc quan. Điều này đã hình thành nên tính cách vui vẻ, luôn hướng đến những điều tươi sáng và tích cực trong cô. Nữ diễn viên còn tự đặt tên tiếng Anh là Summer, với ý nghĩa về một mùa hè đầy nắng và sôi động.
Về đời tư, Hứa Tình từng có mối quan hệ tình cảm với doanh nhân giàu có Lưu Ba. Tuy nhiên, cả hai chia tay vào năm 2002 sau khi ông Lưu phá sản và trốn nợ. Kể từ đó, nữ diễn viên kín tiếng hơn về chuyện tình cảm cá nhân.
Trong những năm gần đây, Hứa Tình ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà chủ yếu tập trung vào các hoạt động biểu diễn kịch sân khấu. Mặc dù vậy, tạp chí Elle vẫn dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp trẻ trung và nét hồn nhiên của cô.
Ở tuổi ngoài 50, Hứa Tình từng chia sẻ trên trang cá nhân về quan niệm của mình về tuổi tác: “Khi 20 tuổi, tôi như đứa bé 10 tuổi, chỉ ngoan ngoãn làm công việc được giao. Khi 30 tuổi, tôi như cô bé 15 tuổi, tương lai mơ hồ, hay lo lắng. Tôi vùng vằng khi giận dỗi, khóc tu tu khi ấm ức”. Cô cảm thấy khi bước sang tuổi 40, cô sống như một cô gái 20 tuổi, bắt đầu tự mình trải nghiệm cuộc sống. Và đến hiện tại, tâm hồn và cách sống của cô gần gũi với một cô gái 25 tuổi. “Khi mặt trời ló rạng, tôi sẽ ra khỏi lâu đài, tiếp tục ấm áp, tiếp tục tươi sáng”, Hứa Tình viết. Dù đã 56 tuổi, Hứa Tình vẫn giữ được sự trẻ trung, yêu đời và là nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Admin
Nguồn: VnExpress