Năm 1987, Katie Mitchell, khi ấy còn là một cô gái trẻ, phải đối mặt với nguy cơ tử vong do tổn thương phổi nghiêm trọng và suy tim. Tuy nhiên, một ca ghép tim và phổi phức tạp tại Bệnh viện Royal Papworth đã mang lại cho cô một cuộc đời mới.
Hiện tại, ở tuổi 53, bà Mitchell đã trở thành bệnh nhân sống lâu nhất ở Anh sau ca phẫu thuật ghép tim và phổi đầy thách thức này. Thông tin này được tờ Guardian đăng tải vào ngày 12/10 vừa qua.
Bà Mitchell, hiện đang sống tại Sidcup, phía đông nam London, được chẩn đoán mắc hội chứng Eisenmenger hiếm gặp từ năm 11 tuổi. Căn bệnh này đã gây ra những tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Ca phẫu thuật quan trọng của bà được thực hiện tại Bệnh viện Royal Papworth, một trung tâm y tế hàng đầu chỉ thực hiện khoảng 5 ca ghép phức tạp tương tự mỗi năm.
Bà Mitchell chia sẻ: “Tôi đã được ban tặng một cuộc sống bình thường nhờ vào việc hiến tạng. Tôi luôn nghĩ về người đã hiến tạng cho mình, một người phụ nữ trẻ mà gia đình đã đưa ra một quyết định cao cả trong thời khắc đau buồn nhất. Tôi vô cùng biết ơn họ.”
Việc trở thành người sống sót lâu nhất sau ca ghép tạng mang đến cho bà nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bà tâm sự: “Nhiều người bạn cùng cảnh ngộ của tôi đã qua đời, nhưng tôi cảm thấy thật may mắn và kỳ diệu khi có thêm từng ấy thời gian.” Bà Mitchell tin rằng một phần thành công của ca ghép có thể là do cơ thể bà tương thích tốt với thuốc ức chế miễn dịch. Ca ghép tim phổi vẫn hoạt động tốt cho đến nay, và bà cũng đã trải qua hai lần ghép thận vào năm 1994 và 2015.

Bà Mitchell hy vọng câu chuyện của mình sẽ mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân khác đang chờ ghép tạng. Bà nói: “Mọi người thường được thông báo rằng họ chỉ có thể sống thêm 5 hoặc 10 năm sau khi ghép tạng. Việc thấy tôi và những người khác sống lâu hơn đã tạo ra một sự khác biệt lớn cho họ.”
Hiện tại, có hơn 8.000 người đang nằm trong danh sách chờ ghép tạng tại Anh.

Ông Marius Berman, trưởng khoa phẫu thuật cấy ghép tại Bệnh viện Royal Papworth, bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi thấy Katie tiếp tục tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn sau 38 năm kể từ ca cấy ghép.” Ông Berman nhấn mạnh rằng thành công của ca phẫu thuật là minh chứng cho kỹ năng của đội ngũ y tế, lòng vị tha của người hiến tạng và sự kiên cường của những bệnh nhân như Katie.
“Hành trình của cô ấy mang lại hy vọng thực sự cho những người khác đang chờ ghép tạng và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc hiến tạng,” ông nói thêm. Câu chuyện của bà Mitchell không chỉ là một phép màu y học, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho những ai đang đối mặt với những thử thách sức khỏe nghiêm trọng.
Admin
Nguồn: VnExpress