Thái Nguyên: Trả lại túi tiền vàng nhặt được sau lũ

Trong đợt lũ lụt vừa qua tại phường Phan Đình Phùng, anh Kiên đã nhặt được một túi xách chứa tài sản trị giá gần 150 triệu đồng và quyết định trao trả lại cho người mất. Sự việc xảy ra khi anh Kiên đang di chuyển trên đường Phủ Liễn. Anh kể lại rằng chân anh vướng phải một vật lạ, ban đầu tưởng là rác. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, anh phát hiện đó là một chiếc túi xách bên trong chứa nhiều tiền mặt có giá trị lớn.

Không thấy ai xung quanh, anh Kiên cẩn thận gói lại và mang về nhà với ý định tìm cách trả lại cho người đánh rơi. Về đến nhà, anh lấy số tiền ra phơi khô. Anh dự định sẽ đăng tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của chiếc túi, nhưng do mất điện và sóng điện thoại nên không thể thực hiện được. Đến sáng ngày 11/10, anh Kiên đã mang chiếc túi đến Công an phường Phan Đình Phùng để trình báo và giao nộp.

Đại úy Nguyễn Văn Khánh, cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng, cho biết sau khi kiểm tra, bên trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 6 chiếc nhẫn vàng (tương đương 6 chỉ vàng) và một thẻ bảo hiểm y tế. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 150 triệu đồng.

6 chiếc nhẫn vàng và tiền mặt anh La Trung Kiên, 31 tuổi, ở tổ 16, phường Phan Đình Phùng nhặt được hôm 8/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh La Trung Kiên trả lại nhẫn vàng và tiền nhặt được ở Thái Nguyên. Ảnh: Internet

Từ thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế, Công an phường đã nhanh chóng xác minh được chủ nhân của chiếc túi là chị Đ.T.N.T. Khi được mời đến trụ sở công an, chị T. đã xác nhận số tài sản trên là của mình và mô tả chính xác chiếc túi xách cũng như số lượng nhẫn vàng. Theo Đại úy Khánh, trước đó chị T. cũng đã đến trình báo về việc mất túi.

Anh Trung Kiên (đầu tiên từ phải sang) trao trả lại chiếc túi cho chị T (áo đỏ) tại công an phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên ngày 11/10.  Ảnh: Công Minh
Thái Nguyên: Anh Kiên trao trả túi tiền nhặt được tại công an phường. Ảnh: Internet

Chị T. cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 8/10, khi chị lội nước sang nhà bố mẹ để mang đồ tiếp tế. Do trời tối và nước lũ dâng cao, chiếc túi đã bị tuột khỏi tay chị lúc nào không hay. Chị T. chia sẻ: “Tôi đã nghĩ là mất hẳn rồi. Khi công an gọi điện báo có người nhặt được, tôi không thể tin vào tai mình. Tôi thật sự rất biết ơn anh Kiên.”

Anh Kiên chia sẻ thêm, gia đình anh cũng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua, ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh cho rằng trong hoàn cảnh thiên tai và mất mát này, việc đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hành động đẹp của anh Kiên đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *