Thư Kỳ: Vượt qua ác ý trên con đường sự nghiệp

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Lumière tại Pháp hôm 12/10, nữ diễn viên Thư Kỳ đã có buổi giao lưu thân mật với khán giả, chia sẻ về những khó khăn và cách cô đối diện với những lời ác ý trong suốt sự nghiệp của mình.

Thư Kỳ cho biết, từ trước khi bước chân vào làng giải trí cho đến khi trở thành một ngôi sao, cô đã phải đối mặt với vô số những lời lẽ tiêu cực. Thay vì để tâm đến chúng, cô chọn cách chỉ lắng nghe và đón nhận những lời nói thiện chí, tốt đẹp.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng cô đã học được cách không theo đuổi những thứ không thuộc về mình, không ghen tị với người khác, mà thay vào đó trân trọng những gì mình đang có. Cô cảm thấy bản thân đã “hòa giải” được với chính mình và biết cách yêu thương bản thân hơn.

Thư Kỳ tại Liên hoan phim Lumière. Ảnh: Sina
Thư Kỳ tỏa sáng tại Liên hoan phim Lumière (Ảnh: Sina). Ảnh: Internet

Thư Kỳ sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc và phải lớn lên trong những trận đòn roi. Tuổi thơ của cô luôn đầy bất an, và thời thiếu nữ, cô từng nhiều lần bỏ nhà đi sau những trận cãi vã với mẹ.

Khán giả cổ vũ phim Girl của Thư Kỳ
Thư Kỳ xúc động rơi lệ tại Liên hoan phim Venice vì “Girl” (Video: Sohu). Ảnh: Internet

Vào đầu những năm 1990, nghe theo lời người quản lý, Thư Kỳ đã tham gia đóng phim cấp ba. Cô kể lại một kỷ niệm đau lòng khi đang đứng trên đường phố Hong Kong, một chiếc xe mui trần chạy ngang qua và một người đàn ông đã hét lớn: “A, diễn viên cởi đồ!”. Đó là lần đầu tiên Thư Kỳ nhận thức được sự thật phũ phàng và tự hỏi: “Sao người khác lại coi thường mình như thế?”. Trong những năm tháng đó, mẹ của Thư Kỳ thậm chí không dám đến nhà người khác chúc Tết vì xấu hổ về công việc của con gái.

Thư Kỳ tuổi 49. Ảnh: Sina
Thư Kỳ U50: Vẻ đẹp vượt thời gian (Ảnh: Sina). Ảnh: Internet

Ngay cả khi đã ngừng đóng phim cấp ba và trở thành một minh tinh hàng đầu châu Á nhờ những tác phẩm điện ảnh thành công, Thư Kỳ vẫn không tránh khỏi những lời miệt thị. Vào năm 2012, do vướng vào tranh cãi giữa các hội nhóm người hâm mộ, trang Weibo của cô đã tràn ngập những bình luận mắng chửi. Anti-fan còn tung lên mạng những hình ảnh cũ của cô thời đóng phim cấp ba, khiến Thư Kỳ phải xóa toàn bộ bài viết trên Weibo và ngừng sử dụng mạng xã hội trong nhiều tháng.

Truyền thông Hoa ngữ ví cuộc đời của Thư Kỳ như một kỳ tích, khi cô đã vượt qua những giai đoạn đen tối để tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh và ngày càng được thế giới công nhận tài năng. Bộ phim “Girl” do cô đạo diễn đã được đề cử giải Sư Tử Vàng, một hạng mục quan trọng tại Liên hoan phim Venice 2025. Thư Kỳ là nữ đạo diễn người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay với tác phẩm đầu tay. Bên cạnh đó, cô cũng vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *