Arnon Rodthong, một doanh nhân nổi tiếng trong ngành sầu riêng ở Thái Lan, đã gây xôn xao dư luận sau khi tuyên bố sẽ trả thưởng cho bất kỳ ai “tát ít nhất 10 cái” vào mặt người phụ nữ mà ông cho là đã phá hoại hạnh phúc gia đình con trai mình.
Ông Rodthong viết trên mạng xã hội: “Tôi sẽ trả 30.000 baht cho ai tát cô ta. Sau khi xong việc, hãy đến gặp tôi để nhận tiền. Tôi sẵn sàng trả cả tiền phạt nếu bị cảnh sát xử lý.”
Nguyên nhân dẫn đến hành động này xuất phát từ việc con trai thứ ba của ông, tên Chai, đã bỏ vợ để chạy theo một nữ kế toán tên On. Ông Rodthong cho biết cô On trước đây từng qua lại với cháu trai của ông, và giờ lại đến với con trai ông. Theo lời ông Rodthong, kể từ khi quen On, anh Chai không chỉ bỏ bê gia đình mà còn đe dọa, ép vợ phải rời khỏi nhà.
“Tôi đăng bài này để bảo vệ con dâu vô tội của mình và đòi lại công bằng cho nó,” ông Arnon Rodthong giải thích.

Luật pháp Thái Lan quy định hành vi hành hung người khác, bao gồm tát, đấm hoặc đá, có thể bị phạt tù tới hai năm hoặc phạt tiền 40.000 baht. Tuy nhiên, ông trùm sầu riêng khẳng định sẵn sàng “chịu trách nhiệm pháp lý” nếu vi phạm. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông còn đặt một chồng tiền mặt trị giá một triệu baht lên bàn trong một cuộc phỏng vấn.
Bài đăng của ông Rodthong đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trước những ý kiến trái chiều, ông đã quyết định xóa bài viết và tuyên bố không muốn kích động bạo lực. “Nhiều người mà tôi kính trọng đã khuyên tôi không nên giải quyết vấn đề bằng cách đó, vì vậy tôi quyết định hủy bỏ bài đăng,” ông chia sẻ.
Ông Rodthong cũng cho biết sẽ cắt đứt quan hệ với con trai mình và tịch thu toàn bộ tài sản mang tên Chai để chuyển giao cho cháu gái, con của anh này. Sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Thái Lan.
Admin
Nguồn: VnExpress