Đọc mục Tâm sự và Hẹn hò trên VnExpress đã lâu, tôi thấy nhiều người tìm được bạn đời ở đây, nên hôm nay mạnh dạn thử xem sao, mong rằng sẽ gặp được người phù hợp.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với hai con đủ nếp đủ tẻ, nhưng chồng tôi đã ra đi quá sớm, để lại mẹ con tôi bơ vơ. Hơn hai mươi năm qua, tôi một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Giờ đây, các con đều đã trưởng thành, có công việc ổn định và gia đình riêng, chúng động viên tôi đi bước nữa.
Tôi là người gốc miền Trung, hiện đang sống ở Bình Dương. Thú thật, tôi là người khá “lười làm, ham chơi”. Những khi buồn, tôi thường lái xe dạo quanh phố phường, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp, hoặc ghé siêu thị mua sắm. Tôi luôn ấp ủ mong muốn được khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu những điều mình chưa biết, được ngắm nhìn biển xanh bao la và những con sóng vỗ bờ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi vẫn chưa thực hiện được những điều đó. Tôi hy vọng vài năm nữa có thể về hưu sớm. Khi đó, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để đi đến những nơi mình muốn, nhưng đi một mình thì thật tẻ nhạt. Liệu anh có muốn cùng tôi chia sẻ những hành trình đó?
Cảm ơn anh đã lắng nghe những tâm sự này.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress